Nhậu không mệt mỏi! |
1.001 chuyện nhậu… |
Sau những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, hầu hết các bợm nhậu không còn khả năng kiểm soát được bản thân và rất nhiều thảm cảnh nực cười đã xảy ra. Nhẹ nhất và phổ biến nhất là cảnh “quên đường về”, quên vợ, quên con. Ông phó giám đốc công ty Lê Vĩnh (quận 5) rước con đi học về ghé thăm bạn nhậu, để con coi xe ở ngoài quán. Sương sương, bạn bè rủ đi tăng hai, ông quên luôn con đang đứng đợi. Khuya, vợ không thấy con về gọi điện thoại ông mới nhớ con mình còn ngồi chờ ba mấy tiếng đồng hồ ở… ven đường!
Ở công ty xây dựng Bình Minh có anh tên Bùi Danh Ánh, nhà ở quận 3, đi nhậu cách nhà mình vài trăm mét. Sau chầu nhậu quên trời đất, anh ngất ngưởng gọi taxi, mở cửa, ngã vào bảo tài xế chạy thẳng. Một hồi sau anh lớ mớ hỏi đến đâu rồi, người tài xế nhẹ nhàng bảo “Dạ! mới tới ngã ba Dầu Giây…”.
Anh Tuấn, trưởng phòng kỹ thuật một công ty xây dựng, sau một chầu túy lúy từ 12 giờ trưa đến 2 giờ sáng hôm sau, khật khưỡng đi bộ về nhà lăn ra ngủ, bỏ quên xe Dream ở lề đường, đến tận chiều hôm sau anh mới nhớ đến xe nhưng cũng không nhớ nổi là đã quên ở đâu.
Các quán nhậu san sát nhau dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc. |
Nhậu đến “quên cả chính mình” là ông Quang. bình thường tính tình ông hiền lành, nhưng cứ uống say là…tiểu bậy. Một hôm bạn bè của cô cháu đến chơi, coi đá banh ở phòng khách, ông say nằm ngủ gần đó. Nửa chừng, ông tỉnh dậy bước đến gần tivi thản nhiên… “trút bầu tâm sự” rồi ngủ tiếp khiến đứa cháu một phen mất mặt với bạn bè.
Một số bợm nhậu khi say lại quậy theo kiểu khác. Có anh khi “xỉn” thích gọi điện thoại về nhà bạn hỏi thăm sức khỏe vào lúc… 2 giờ sáng khiến cả nhà tá hỏa tưởng nhận hung tin.
Anh Dương (Gò Vấp) khi say mới lên cơn nhớ mẹ, nhớ anh chị em, ôm điện thoại di động gọi đi… toàn quốc, lè nhè “Mẹ ơi !… Hích… con thương mẹ”. Báo hại tháng nào anh “nhớ mẹ” nhiều thì tiền điện thoại sơ sơ… bạc triệu!
Chuyện các bợm nhậu say bí tỉ lê lết ngoài đường ai cũng ít nhất một lần chứng kiến. Chuyện nhậu say gây gổ làm mất trật tự trị an, chơi bia ôm, gái điếm là một thực tế đáng buồn. Và… không ít gia đình đã trở thành nạn nhân của căn bệnh thế kỷ, khởi nguồn từ những chầu nhậu của các đức ông chồng.
Theo bác sĩ Huỳnh Xuân Thiện (Bệnh viện Tâm thần TP HCM), tỉ lệ các bệnh nhân điều trị cấp cứu những vấn đề liên quan đến rượu chiếm số lượng nhiều như: ngộ độc, chấn thương, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, bệnh lý thần kinh, cấp cứu tâm thần, tự sát, giết người , đốt nhà… Rượu có liên quan đến ít nhất 50% số vụ tử vong do tai nạn giao thông, 67% các vụ tự tử, 80% người nghiện rượu có triệu chứng trầm cảm…
Khi uống rượu, tất cả hệ thống cơ quan trong cơ thể đều bị ảnh hưởng như mất khả năng kiềm chế, kiểm soát hoạt động cơ thể, đi đứng xiêu vẹo dẫn đến phóng xe nhanh, chạy ẩu gây tai nạn giao thông; viêm loét dạ dày, chảy máu bao tử, viêm tụy; thiếu vitamin nhất là B1 nên dễ viêm đa dây thần kinh, suy tim, bị tê phù; giảm, mất cảm giác thèm ăn uống gây ra gầy ốm, suy dinh dưỡng, dễ nhiễm trùng, dễ mắc các bệnh cơ hội… Uống quá nhiều rượu có thể gây ngộ độc, bất tỉnh hôn mê và có thể tử vong. Khi uống nhiều rượu bia, người nhậu sẽ thay đổi dần tính tình, giảm ham thích các hoạt động, các công việc trước đây, mất dần các thói quen tốt. Trong sinh hoạt trở nên ích kỷ, tàn ác, nhỏ nhen, sống thiếu trách nhiệm với gia đình, con cái, tiêu xài phung phí, vi phạm pháp luật… Trong nhiều trường hợp, người nghiện rượu dễ biến đổi nhân cách, suy đồi đạo đức, quan hệ tình dục thiếu bảo vệ, dễ mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, AIDS… Đặc biệt, tình trạng nhậu nhẹt say sưa triền miên cũng ảnh hưởng không tốt đến việc sinh sản, duy trì nòi giống sau này! Theo kinh nghiệm của Singapore, chính quyền cấm bán rượu vào đêm khuya. Những người uống rượu dù không say nhưng điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị phạt rất nặng, có khi lên đến 5.000 SGD Ngoài ra, họ còn có những biện pháp chế tài khác như chỉ bán rượu cho người trên 22 tuổi, nghĩa là tương đương lứa tuổi tốt nghiệp đại học (có nước quy định trên 21 tuổi và rất ít nước quy định trên 18 tuổi). |