Hôm đó, phòng xử chính của TAND quận Tân Bình, TP HCM đã quá tải bởi lượng người dự khán đông, đa số họ là phóng viên các báo đài và cả người hâm mộ. Đây là vụ kiện đầu tiên trong lịch sử tố tụng Việt Nam về "thế giới ảo", hơn nữa các đương sự trong vụ án chính là các ngôi sao của làng giải trí Sài Gòn: ca sĩ Phương Thanh và Blogger cogaidolong (nhà báo tự do Lê Nguyễn Hương Trà). Do vậy, tuy đây chỉ là một vụ án dân sự, nhưng an ninh được thắt chặt với hàng chục cảnh sát và bảo vệ tòa.
Tiếp xúc với báo giới và những người hâm mộ, Phương Thanh luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ và đầy thiện cảm. Tuy nhiên, trên vẻ mặt ấy đôi lúc vẫn ưu tư, thoáng buồn.
Phương Thanh và luật sư của mình. Ảnh: V.Đ. |
Đã quá 8 giờ nhưng phiên tòa vẫn chưa bắt đầu, đâu đó vài phóng viên đã sốt ruột vì chưa từng "mục sở thị" ngôi sao blog Hương Trà và cũng là đồng nghiệp của mình, bị đơn trong vụ kiện. Một chàng trai trẻ tay cầm máy ảnh, tay kia giữ chặt chiếc kính cận vừa len lỏi trong đám đông vừa lăng xăng hỏi: "Có ai biết Hương Trà là người nào không chỉ cho tôi với...". Một người khác vui vẻ chỉ vào chị phóng viên ngồi bên cạnh khiến người thanh niên đưa máy lên chụp hình lia lịa. Khi vỡ lẽ đây là một trò đùa, anh chàng gườm mặt bỏ đi một mạch...
Cùng lúc này, một phụ nữ có mái tóc ngắn và chiếc kính to bản rất "teen" bước vào. Cô vừa ngó nghiêng xung quanh vừa phùng miệng mút kẹo, rồi thản nhiên nhoẻn miệng cười với người quen... "Bà Trà đấy, đúng là lúc nào cũng khác người", một cô gái trẻ buông lời.
Khác hẳn với tất cả các phiên tòa khác, tại buổi xét xử này, có hàng chục máy ảnh và quay phim chỉa thẳng luôn chĩa vào mặt Hội đồng xét xử và các đương sự... ánh đèn flash nháy liên tục... nhưng vị thẩm phán đã bớt hẳn vẻ nghiêm nghị và khó khăn thường ngày với các phóng viên khi tác nghiệp tại chốn pháp đình. Đây là cũng là một phiên tòa "lạ" vì không biết do vô tình hay hữu ý mà hàng ghế dành cho hai bên đương sự không bao giờ có sự hiện diện của cả hai bên.
Suốt thời gian trả lời phỏng vấn trước tòa, bị đơn luôn cố tỏ vẻ nhũn nhặn, nhỏ nhẹ và một mực cho rằng mình đã không cố ý "chơi" ca sĩ Phương Thanh. Nhưng mỗi khi quay về chỗ ngồi, Hương Trà luôn nhún vai, ngúc ngoắc đầu hay... lè lưỡi. Trong giờ giải lao, thấy thái độ rất khác thường này, một đồng nghiệp thắc mắc hỏi thì Hương Trà bắt tay trả lời đầy vẻ tự tin "bạn yên tâm, mình có chiến lược của mình...".
Hương Trà đến tòa rất "teen". Ảnh: V.Đ. |
Không khí phiên tòa diễn ra căng thẳng và gay gắt ngay từ khi mới bắt đầu. Tuy nhiên sự ngột ngạt ấy không do phía nguyên đơn gây ra, đơn giản vì Phương Thanh chỉ quan niệm "Hương Trà với tư cách là nhà báo, chỉ cần một lời xin lỗi của chị ấy có thể xóa tan tất cả những tổn thương đã gây ra cho tôi...".
Trái lại, trong phần bào chữa cho thân chủ của mình, vị luật sư thứ nhất của Hương Trà đã "vô tình" nhầm lẫn yêu cầu từ phía nguyên đơn. Ông này nằng nặc "hãy chứng minh thiệt hại do blog cogaidolong gây ra... " mà quên rằng Phương Thanh không đòi hỏi chuyện ấy.
Chưa dừng lại ở đó, vị luật sư thứ hai còn thuyết trình một bài bào chữa mang nặng tính "vuốt" đối thủ của mình. Trong entry viết về liveshow Mưa của Hương Trà có đoạn: "Tối nay trời ì ầm rả rích từ 7 giờ tối đến khi vãn... tuồng luôn. Bà con đội mưa đi coi cũng là tận tình lắm rồi...", nhưng theo bà luật sư thì những câu chữ trên không phải muốn nói buổi biểu diễn "ế".
"Cogaidolong viết như thế là mang ý tốt, ca sĩ Phương Thanh được mọi người yêu mến nên dù trời mưa tầm tã cũng đến...", bà này nhận định.
Ngoài ra, vị này còn cho rằng trên thực tế Hương Trà cũng viết một bài báo chính thống với tựa "Cơn bão mang tên Chanh" ca ngợi Phương Thanh và liveshow Mưa rất nhiều. Còn entry trong blog là do nhân vật cogaidolong viết, không phải do Hương Trà nên không thể đổ lỗi.
"Cogaidolong một nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung luôn có cách hành xử như phim "kiếm hiệp" nên mới có hành động phóng phi tiêu hay cười kakaka. Chứ Hương Trà có bao giờ cười như thế đâu. Vì vậy Hương Trà không thể là Cogaidolong", một lần nữa bà khẳng định.
Bức xúc trước quan niệm từ phía bị đơn, ca sĩ Phương Thanh phản ứng: "Cũng cùng sự việc nhưng khi Hương Trà viết báo thì khen và do có biên tập nên ngôn từ đàng hoàng, có văn hóa. Còn khi viết blog cô ấy lại chê bai, dùng những lời lẽ kém văn hóa xúc phạm tôi. Như vậy cũng đủ biết bản chất con người của cô ấy qua cách viết blog...".
Phía "bên kia chiến tuyến", Hương Trà vẫn tươi cười, đầu vẫn không ngớt lúc lắc... Còn Hội đồng xét xử buộc phải lên tiếng nhắc nhở hai bên không nên dùng những lời nói xúc phạm đến nhau.
Dưới khán phòng, người dự khán ngồi tràn cả xuống nền nhà, ngồi tràn ra cả hành lang, nhấp nhổm theo dõi từng diễn biến phiên tòa. Từ những bác hưu trí cho đến các bà nội trợ tay còn lủng lẳng giỏ đồ ăn hay nón bảo hiểm. Đâu đó vài cô bé vai còn đeo cặp cố đu mình lên chiếc cổng sắt, ngóng cổ nhìn bằng được cô ca sĩ mình yêu quý.
Kết quả phiên tòa ngày 29/2, không như phía nguyên đơn và người hâm mộ của cô mong đợi. Tòa đã bác yêu cầu của Phương Thanh vì không có cơ sở buộc Hương Trà phải "xin lỗi vì viết không đúng sự thật". Tiếng bàn tán xôn xao, vài người thở dài thất vọng... "Tòa xử gì kỳ vậy, như thế từ nay ai muốn viết blog thế nào cũng được. Muốn chửi ai thì chửi, muốn tuyên truyền chuyện gì cũng được hay sao?". Còn bên trên, bị đơn nhảy cẫng lên vì sung sướng, miệng hét to "zee!..."
Một thoáng bất ngờ... Phương Thanh vẫn mỉm cười, vẫn cố vui vẻ với người thân, bạn bè và fan của mình. "Thôi về đi các em, chị sẽ kháng cáo mà...", cô ca sĩ nói với họ như nói với chính bản thân mình.
Vũ Đăng