Ba tháng hơn, ba tháng kể từ ngày anh và em chia tay nhau, dù mình chẳng gặp nhau lần cuối cùng để nói lời chia tay, hay để em được nghe lời anh giải thích, xin lỗi. Đâu rồi người đàn ông thẳng thắn, bộc trực. Em nhiều khi thương anh vì cái tính khí khái ấy nhưng đôi lúc phải làm dịu đi tình hình căng thẳng mỗi lần anh nói chuyện với nhóm bạn của mình, anh còn nhớ không ? Vậy mà chuyện giữa chúng ta anh hèn nhát quá, anh không đủ cam đảm thừa nhận sự thật, và xin lỗi em. Em đã từng nói với anh rồi anh quên sao? nếu thật lòng không còn yêu em nữa, anh thấy người khác hợp với anh hơn, mình nói chuyện thẳng thắn, em sẵn sàng ra đi mà. Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không. Em yêu anh nhưng đôi lúc sự kiêu hãnh khiến em dấu lòng mình, em có những tâm tư nỗi lòng, anh biết em mong anh yêu em nhiều hơn thì em mới yên tâm chọn anh làm bến đỗ cuộc đời mình.
Anh biết em lớn tuổi hơn anh, sao anh vẫn đeo đuổi, yêu em để rồi anh lại nói với Th gia đình anh sẽ không chịu ? và anh chưa từng nói điều này cho em nghe nữa. Anh làm em thất vọng và hụt hẫng quá. Anh nói xấu em nhiều nhưng Th không muốn nói lại sợ em buồn, anh làm vậy để làm gì? để bào chữa cho việc dối trá bắt cá hai tay của anh ư? Em biết Th có tình với anh, khó dứt được anh vì anh quyết liệt theo Th lắm, giống như ngày xưa anh quyết liệt theo đuổi em vậy đó. Ừ mà hồi xưa em nhớ lần nói với anh, nếu anh chạy theo em khi chưa giải quyết xong với K thì một ngày nào đó anh cũng bỏ em chạy theo người khác. Anh la em, trách em nói bậy bạ, em phải tin anh. Giờ thì đúng y chang rồi đó, mà sao em thấy cay đắng quá, vì anh càng ngày càng bộc lộ bản chất mà em đi từ ngỡ ngàng đến thất vọng về anh. Khi em phát hiện ra tin nhắn yêu đương của Th trong máy anh, sao anh im lặng vậy. Anh thừa nhận đi và nói luôn ngay lúc đó để em đỡ đau lòng hơn. Anh quen người ta cả nửa năm mà vẫn qua lại với em, anh hay thật đó. Hay vì em quá tin anh quá yêu anh, em không nghĩ ngợi xa xôi gì. Có đôi lần thấy anh suy nghĩ xa xăm, em cũng có chút gợn trong lòng và linh cảm điều khác lạ từ anh. Sao anh không nói chia tay luôn để mình nhẹ nhàng hơn, để anh ung dung đến với Th, để không có những chuyện tệ hại hơn xảy ra nữa.
Em đã chờ đợi anh, tìm công việc thu nhập tốt hơn để dành tiền mua nhà trả góp cùng anh, em không muốn anh ở thuê, Đúng là khoảng thời gian đầu năm trở lại đây em ít dịu dàng với anh, em không chiều chuộng anh như xưa nhưng anh có hiểu là em có vấn đề về sức khoẻ mà, em bị áp lực về thời gian nữa, và nhiều áp lực khác. Đôi khi em thấy mình chơi vơi chưa biết tương lai sẽ thế nào, nếu tiếp tục quen anh. Hoàn cảnh anh đến với em như thế nào anh biết rõ mà đúng không ?em đâu muốn xa anh. Giận nhau em nói anh quen ai được thì anh quen, nhưng sau đó mình vẫn vui vẻ bên nhau. Yêu nhau lâu em có nghe anh nói gì nhiều về tương lai chúng mình đâu.Thật sự anh không muốn kết hôn với em, sao em mù quáng quá không nhận ra điều đó sớm hơn chứ ? Anh nói với người ta em chỉ là bạn học thôi, làm gì có chuyện quen 4 năm để sau đó Th nhắn tin xúc phạm gọi em là hạ cấp. Anh quen Th cùng lúc với em, rồi khi chuyện đổ bể, anh nói không có gì và nhờ người dùng số máy lạ nhắn tin thử em nữa. Khi phát hiện ra anh quen người khác là em đã hụt hẫng và quá đau khổ rồi, em như điên lên vậy. Em muốn buông xuôi luôn, không cần anh nữa. Em đã bám lấy cái phao, em nhầm lẫn giọng nói đó là của người xưa ,và em nhắn tin nhắc lại những kỷ niệm cũ. Em đâu biết anh giăng bẫy để hạ nhục và đánh gục em luôn. Những tin nhắn em gửi cho người- em-ngỡ-là-người-xưa ấy được gửi lại cho em từ chính số máy của anh trong cùng một ngày. Ngày mà em phát hiện ra tin nhắn yêu đương của Th trong điện thoại anh.
Ngày em muốn quên đi mà không thể. Sau đó anh nhắn tin miệt thị em, gọi em là gì anh nhớ không?còn những từ nữa mà em không muốn nói đến vì em quá đau lòng. Em bị hai cú sốc trong cùng một ngày và em gục ngã hoàn toàn. Anh còn đưa những tin nhắn đó cho Th xem nữa. Em biết hết vì Th kể em nghe. Em đã đi lang thang trong mưa, nước mắt và nước mưa lẫn vào nhau, niềm tin trong em vỡ vụn. Em không ngờ người đàn ông em yêu lại dùng thủ đoạn hèn hạ gài bẫy em như vậy. Khi có được những tin nhắn đó anh hả hê lắm, vì anh dứt được em rồi phải không. Với lý do chính đáng, em không đàng hoàng, đàn ông con trai nào cũng hẹn hò được. Người nhắn tin thử lòng em và điện thoại cho em lại là người yêu của Th! Nghiệt ngã thay hay đây là trò đùa của số phận. Th dùng chính bạn trai của mình để làm theo yêu cầu của anh. Chắc anh cũng ko ngờ Th có người yêu ở xa đúng không. Nếu Th không có tình ý với anh, Th sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn vì chính Th đã chủ động nhắn tin cho em trước rồi sau đó em cho Th biết chuyện giữa chúng ta. Lúc đó em chỉ nghĩ Th cũng như em không biết anh đang bắt cá hai tay, nên em ko trách móc gì Th cả. Bây giờ khi mọi chuyện vỡ lở, em thấy quá ghê sợ cả anh và Th. Anh và Th đúng là một cặp trời sinh Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã. Bạn bè biết chuyện của anh, em, Th và bạn trai Th, không ai tin được và không ai có thể ngờ được. Cách tốt nhất để trả thù người đàn ông bạc tình là tặng luôn cho hắn người đàn bà trắc nết mà hắn chinh phục được. Em đau quá. Em đau một khi bị anh phản bội, lừa dối, đau gấp mười lần khi biết anh gài bẫy hạ nhục em, nhưng đau gấp trăm lần khi người anh đang quen anh tin tưởng tốt đep là Th, lại là người ăn ở hai lòng. Có lần em nghe Th nói một câu hãy xem tình yêu như một đôi dép, khi đã cũ thì phải thay mới. Em không đồng ý quan điểm đó, tình yêu với em rất thiêng liêng. Nhưng nếu thật sự tình cảm anh dành cho em xem như một đôi dép đã cũ thì em cũng phải thay thôi, vì em không thể đứng vững trên đôi dép đó nữa. Anh và em đã từng bên nhau yêu thương nồng ấm, chia ngọt sẻ bùi, cay đắng ngọt ngào cùng nếm trải thì dù có chia tay, duyên nợ mình đã dứt, em mong anh tìm được người tốt, yêu anh như em đã yêu anh. Nhưng mọi chuyện đã thế này, thì em cũng không biết nói gì hơn là anh hãy đặt cược cuộc đời mình đi anh ạ. Còn em, em không thể đặt cược cuộc đời mình trong một ván cờ rủi nhiều hơn may nữa. Tạm biệt anh. MiA3 .
MI.k26A3