![]() |
Hồng Sơn có trận đấu đáng quên khi phải 6 lần vào lưới nhặt bóng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Lý giải về trận thua đậm, HLV Phan Thanh Hùng đã thừa nhận nhiều sai lầm của đội mình, trong đó là những sai sót ngớ ngẩn của thủ thành Dương Hồng Sơn, người trước đó luôn là vị trí tin tưởng nhất với đội bóng thủ đô.
Hà Nội T&T phải nhận trận thua đầu tiên trên sân Hàng Đẫy trong những cuộc đối đầu với SLNA. Đây cũng là trận thua đậm lịch sử của đội bóng thủ đô. Trận thua không làm Hà Nội T&T mất ngôi dẫn đầu nhưng chắc chắn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý toàn đội.
Lối chơi không phù hợp, cùng với việc sớm xuất hiện tâm lý, khiến HN T&T không còn duy trì được sức mạnh của mình. Thế nhưng, lý do lớn nhất khiến đội bóng thủ đô bị vỡ trận, xuất phát từ rất nhiều sai lầm cá nhân. Sỹ Cường nhận thẻ đỏ vô duyên, khiến Hà Nội T&T rơi vào thế bất lợi. Hai người xứ Nghệ là Hồng Tiến và Hồng Sơn cũng đã không còn là chính mình. Thủ thành Hồng Sơn trở thành tội đồ khi có lỗi trong phần lớn các bàn thua của đội nhà. Lý giải về những sai lầm cá nhân của học trò, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Chúng tôi gặp nhiều sai lầm trong hiệp một và hiệp hai tiếp tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Đó cũng là việc thường xuyên xảy ra trong bóng đá khi các cầu thủ không giữ được sự tập trung cần thiết. SLNA đã chơi rất quyết tâm và chúng tôi thua xứng đáng”.
Nói về sai lầm cá nhân của Hồng Sơn, ông Hùng cho biết: “Trận đấu có quá nhiều sai sót cá nhân, trước trận đấu cả Hồng Sơn và Hồng Tiến đều khá tự tin, nhưng khi vào sân cả hai đã bị tâm lý căng cứng khi đối đầu với đội bóng quê hương. Về lý thuyết, tôi đã phải thay Hồng Sơn ra ngay, nhưng tôi muốn cầu thủ này phải vượt qua áp lực tâm lý đang đè nặng, thế nhưng cậu ấy đã không làm được”. Thua đậm nhưng ông Hùng cho rằng, đây không phải là điều quá tồi tệ, bởi Hà Nội T&T vẫn đang dẫn đầu và có khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau.
Trận thua do chính mình gây ra, nhưng cũng phải thừa nhận, SLNA chiều qua đã quá hay. Điều này thì chính thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng phải thừa nhận. Phát biểu sau trận đấu, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi muốn dành chiến thắng này cho các học trò. Tôi đã không có niềm vui trọn vẹn. Tôi nói rất thật lòng bởi tình cảm giữa con người và con người. Tôi từng huấn luyện đội bóng Hà Nội T&T và giờ đội của tôi quay lại đối đầu với đội bóng cũ bằng một trận thắng đậm khiến cảm giác đang vui buồn lẫn lộn trong tôi. Tôi nghĩ rằng mình cần phải có những chia sẻ với đội bóng cũ mà mình từng làm việc. Các cầu thủ đã chơi với tính đồng đội rất cao, tuân thủ đấu pháp từ ban huấn luyện. Tôi chỉ đạo các học trò phải hạn chế các điểm mạnh của Hà Nội T&T là tạt biên đánh đầu và các tình huống tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Ngoài chiến thuật hợp lý, tôi cho rằng SLNA đã có phần may mắn. Rất nhiều lần Hà Nội T&T có bóng trước cầu môn nhưng đều đá bật người hay bật cột dọc. Nếu một trong những tình huống ấy thành bàn, rất có thể tình thế đã khác. Nhân tố quan trọng nhất trong hàng thủ của Hà Nội T&T là Cristiano đã phải thay ra, khiến hàng phòng ngự trở nên rất yếu”.
Mai Hương