
Sự kiện hai cầu thủ Mạnh Dũng và Jonathan của HN.ACB đuổi đánh nhau trên sân tập khiến người hâm mộ đội bóng này buồn rầu. Ở hoàn cảnh khó khăn, các cầu thủ phải cùng nắm tay nhau để giành chiến thắng thì họ lại thích dùng "nắm đấm" để đối thoại.
Với riêng Mạnh Dũng, việc đánh nhau này chỉ làm dày thêm bảng thành tích của anh bởi Dũng từng được gọi là mẫu cầu thủ "đi đâu phá đó".
Về chuyên môn, Nguyễn Mạnh Dũng là một trung vệ hay của Việt Nam hiện nay với lối chơi dũng mãnh, khả năng phán đoán tình huống tốt và những quả chuyền dài khá chính xác. Nhưng về khoản "quậy", cầu thủ này cũng nhất.
Năm 2002, Nguyễn Mạnh Dũng đầu quân cho Khánh Hòa. Vẫn tính cách ngang ngược, Mạnh Dũng "góp phần" đưa Khánh Hòa xuống tiếp hạng nhì mùa bóng sau. Sau đó, hợp đồng của Mạnh Dũng bị cắt ngang với lý do thi đấu không hiệu quả, gây mất đoàn kết nội bộ và có thái độ thiếu tôn trọng khán giả.
Dũng bị Khánh Hòa cắt hợp đồng sau trận thảm bại trước HAGL thì ngay sau đó anh gia nhập đội quân phố núi của bầu Đức. Năm 2003, cầu thủ này đã mạnh dạn tố cáo đồng đội tiêu cực.
Nhưng đến năm 2004, Mạnh Dũng liên tục vi phạm kỷ luật đội một cách có hệ thống, trước và sau trận đấu thường vượt rào đi chơi đêm tới 3h sáng, thậm chí còn "bạo lực với các cầu thủ trẻ".
Kết quả là BHL HAGL quyết định chuyển Dũng xuống đội hình hai luyện tập. Đó cũng là thời điểm HLV Tavares không thể gọi Mạnh Dũng lên tuyển.
Đến mùa giải 2005, Mạnh Dũng trong màu áo Đà Nẵng liên tục vi phạm kỷ luật, gây gổ hết cầu thủ này đến cầu thủ khác, từ hậu vệ Minh Đức tới trung vệ Bình Minh và cũng từng rượt đánh cầu thủ ngoại Samuel trong buổi tập.
Thế nên, việc Dũng đánh nhau với Jonathan không phải quá lạ lùng và có lẽ cũng chưa phải là vụ việc cuối cùng đối với cầu thủ lắm tài nhiều tật này.
Những lý do rất trẻ con
Đánh nhau trong sân tập đã là chuyện tày trời nhưng "tẩn nhau" ngay trong lúc thi đấu, nổi nhất có lẽ là vụ hai trung vệ của HKVN Lê Anh Dũng và Quốc Khánh ở mùa bóng 2002.
Đó là trận đấu đầu tiên của mùa giải, HKVN gặp LG.HN.ACB. Sau một bàn thua của HKVN, khán giả sân Hà Nội ngỡ ngàng khi thấy Dũng và Khánh lao vào đánh nhau dữ dội. Kết quả là cả hai cùng bị thẻ đỏ. Đây là hai người bạn thân, chỉ vì câu nói vớ vẩn trách móc nhau sau một pha phá bóng mà không kìm được nóng giận.
Tuy nhiên, vớ vẩn và trẻ con hơn cả là vụ Lê Công Vinh bị Văn Vinh "xử" ở mùa giải 2005. Chuyện xảy ra tại trung tâm TDTT Thành Long, nơi SLNA đóng quân, một ngày trước trận đấu với Gạch Đồng Tâm.
Trong khi Văn Vinh, Mạnh Huy và một số cầu thủ khác chơi billiards, Quả bóng Vàng 2004 Công Vinh vui miệng buông lời trêu chọc. Mọi thứ tưởng là xong, ai ngờ, khi xuống khu lễ tân, Văn Vinh xán lại gần Công Vinh, dùng đầu húc vào mặt "đối phương".
Đôi bên suýt xô xát to nếu không có đồng đội can thiệp. Hậu quả của vụ này là Công Vinh bị sưng sống mũi không thể ra sân, còn Văn Vinh chỉ được mặc thường phục, ngồi trong khu kỹ thuật xem đội nhà thi đấu.
![]() |
Trương Quốc Thắng từng gây vụ đánh nhau đình đám ở Thái Lan. |
Hay như trường hợp Lê Tấn Tài bị Phan Thanh Hoàn đòi đánh. Thanh Hoàn (lúc ấy đang khoác áo Khánh Hòa) ngồi chơi bài với mấy người bạn, Tấn Tài đi qua góp vui nhưng cách nói lại bị cho là "xấc". Hoàn tức khí "bụp" Tấn Tài. Tài cũng chẳng vừa, thế là to chuyện.
Xấu hổ nhất không phải là chuyện xảy ra trong bóng đá mà lại trong làng xe đạp. Tại giải vô địch xe đạp tour Thái Lan mở rộng 2005, các VĐV của Việt Nam lại lao vào đánh nhau ngay tại đích đến trước hàng nghìn khán giả và giới báo chí quốc tế, để lại hình ảnh xấu.
Bắt đầu là việc VĐV Trương Quốc Thắng đã lao vào ẩu đả với Trịnh Phát Đạt, sau đó là cuộc ẩu đả tập thể. Kết quả các tay đua đã bị kiểm điểm lên xuống vì vụ này nhưng tiếng xấu của xe đạp Việt Nam vẫn còn đó.
(Theo Tiền Phong)