![]() |
|
Nguyễn Thị Huyền Trang và Võ Thị Hồng Liên. |
Thành phố Đà Nẵng cách đây mấy tháng bàng hoàng rúng động bởi vụ án hy hữu của một cô gái 19 tuổi giết chết người yêu của mình vì bức xúc. Bản án 19 năm đúng bằng với số năm tuổi đời của cô quả thực là một bi kịch đau xót, một bài học cho những ai đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Cô gái ấy tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, trú ở tổ 5, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Đem lòng yêu thương và gắn bó tình cảm sâu nặng với một người đàn ông hơn mình tới 16 tuổi, Trang luôn cảm thấy có gì đó mắc chẹn giữa lòng khi tình yêu ấy trong mắt người đời đã là sự bất thường bởi sự chênh lệch tuổi tác khá lớn. Vốn là cô gái kín đáo, không thích phô trương tình cảm. Trong lúc Tịnh, người yêu của cô vì chinh phục được người tình quá trẻ trung xinh đẹp nên đi đến đâu, tới bất cứ chỗ nào cũng khoe hết với mọi người về chuyện tình của hai người.
Chính sự không kín đáo của người yêu mà Trang nhiều lúc bị bẽ mặt xấu hổ trước bạn bè, thiên hạ. Quá bức xúc trước cách mà người yêu mình đối xử với mình, Trang cho rằng Tịnh đã xúc phạm tới cô. Quá giận dữ, chiều 6/6/2006, Trang ra chợ mua một con dao. Với quyết tâm nói chuyện phải quấy với người yêu và trả thù cái thói hay rêu rao chuyện riêng tư trước bàn dân thiên hạ, tối hôm đó, Trang gọi điện hẹn Tịnh đi chơi.
Họ đưa nhau đến những địa điểm hẹn hò quen thuộc. Rắp tâm thực hiện bằng được ý đồ, Trang rủ Tịnh đi đến những địa điểm xa hơn ở giữa đồng ruộng hoang vắng để dễ bề hành sự. Khi tình cảm đã đến cao trào, Trang lạnh lùng rút con dao Thái Lan đã thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp vào ngực trái người yêu, vết thương thấu tim khiến Tịnh chết ngay tại chỗ. Giết người yêu xong, Trang bình thản lục túi người yêu lấy ví và điện thoại di động, để lại con dao Thái Lan bên xác người yêu và chiếc xe máy hai người đèo nhau tới đây tâm sự.
Tối đó sau khi gây án, Trang trở về nhà trọ và kể lại toàn bộ câu chuyện cô đã giết người yêu như thế nào cùng cô bạn gái. Trước cơ quan điều tra, với gương mặt lầm lỳ, bướng bỉnh, Trang thú nhận rằng, cô đã quá tức giận người yêu không kín mồm kín miệng gây tổn hại đến thanh danh của mình nên đi mua dao về cảnh cáo anh ta để trả thù. Khi toà hỏi cô có nghĩ tới hậu quả khi cầm dao giết người, lại là người mình đã yêu thương không, Trang chỉ biết lắc đầu cúi mặt khóc.
Một người đàn bà không còn ở tuổi mười tám đôi mươi nữa để mà có những hành động bồng bột thiếu suy nghĩ. Thế nhưng cho dù tuổi đã xế nửa bên kia cuộc đời rồi nhưng khi tức giận chồng mình, bà ta vẫn ngang nhiên nói chuyện với chồng bằng dao và đơn giản lấy đi mạng sống của người chồng tay ấp gối kề, cha của đàn con thơ dại.
Người đàn bà ấy là Quách Thị Én ở phường 5, quận 8, TP HCM. Én đã có một đời chồng với hai cô con gái riêng. Cuộc đời dang dở, tìm được bạn tri âm, thị về sống như vợ chồng với anh Lê Minh Hoàng từ năm 1988 và họ có với nhau thêm một đứa con trai chung là Lê Minh Sinh. Hàng ngày, Hoàng đi bán vé số để kiếm tiền đưa về cho Én chi tiêu trong gia đình.
Sáng 15/12/2006, Én hẹn Hoàng 9h về chở Én đi sang nhà mẹ ruột ở quận Tân Bình hỏi vay chút tiền về làm quà mừng cho con gái đầu sắp tới. Chờ sốt ruột cả buổi sáng không thấy, mãi đến 13h cùng ngày anh Hoàng mới trở về nhà trong tình trạng say khướt, nói năng lè nhè... Sẵn cơn bực tức vì chồng cho "nhảy dù", Én đã lớn tiếng chửi chồng. Thay vì giải thích, không một lời dài dòng, Hoàng "dạy vợ" bằng cách dùng bậc dẫn xe bằng gỗ phang vào đầu vợ, khiến Én té ngã. Minh, cháu của Én, thấy tình hình căng thẳng chạy vào can ngăn và kéo được anh Hoàng ra ngoài.
Biện pháp cách ly bất thành vì Hoàng quay lại vào nhà tiếp tục gây gổ. Nghe Én dọa "sẽ đâm chết nếu mày không bước ra khỏi nhà tao", không những không sợ mà Hoàng còn lấy con dao trong nhà bếp đưa cho vợ và lớn tiếng thách thức: "Mày đâm làm sao cho tao chết, nếu tao còn sống thì mày chết". Vừa bị đánh đau lại vừa nghe chồng thách thức, Én chụp lấy dao và đâm một nhát vào bụng chồng. Anh Hoàng ôm bụng gặp anh Minh chỉ kịp nói một câu: "Cô mày giết tao" rồi gục luôn. Minh chạy đến rút dao ra khỏi bụng nạn nhân rồi bắt xe ôm đưa đi cấp cứu.
Khi công an quận 8 ập đến nhà để bắt kẻ giết người thì một cảnh tượng đau xót diễn ra. Lúc này Én đang quỳ lạy trước bàn thờ và đốt nhang cúng tổ tiên để "ông bà phù hộ cho chồng con tai qua nạn khỏi". Những lời khấn hối muộn màng của Én đã trở nên vô nghĩa bởi Hoàng đã chết trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.
Không nói chuyện với người yêu bằng dao như hai người đàn bà trên, Phan Thị Hiếu Thảo đã dùng axít hủy hoại người yêu cũ của mình trong cơn ghen tuông cuồng loạn và tuyệt vọng. Thảo và Đạt quen nhau trong một lần tình cờ cả hai đến nhà thờ. Mặc dù Thảo bị tật nguyền từ nhỏ (hai chân bị bại liệt, nhưng bù lại cô có gương mặt trắng trẻo xinh đẹp) nên vẫn chiếm được tình cảm của Đạt. Lúc này Đạt đang thử việc tại vị trí thu ngân siêu thị Co.opmart 27 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, còn Thảo làm thu ngân tại một quán nước ở quận 3. Họ đi lại với nhau, rồi gắn bó với nhau bằng tình yêu từ sự cảm thông chia sẻ.
Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, cũng không hề giải thích vì sao, từ tháng 8/2006 đến nay, Đạt ít đến thăm Thảo và họ gần như chỉ gặp nhau trên điện thoại. Tâm lý của Thảo lúc này bị xáo trộn dữ dội, phần thì nghĩ rằng mình đã bị người yêu bỏ rơi do bản thân thiệt thòi, tật nguyền nên cô đã mấy lần lấy dao rạch tay để tự tử nhưng không thành. Sau khi bình tĩnh lại, lấy lại được tinh thần, Thảo xin vào công ty khác để làm việc.
Ngày 31/12/2006, biết siêu thị Đinh Tiên Hoàng có buổi liên hoan văn nghệ cuối năm, Thảo đón xe ôm đến xem. Trong buổi biểu diễn, Thảo thấy Đạt hát song ca cùng một cô gái, tan cuộc Thảo còn thấy Đạt chở cô gái đó ra về. Tình yêu mãnh liệt biến thành lòng ghen tuông thù hận đốt cháy tâm can Thảo. Cô lên kế hoạch mua axít để trả thù người yêu.
Ngày 8/1, Thảo chủ động gọi cho Đạt và hẹn gặp nói chuyện lần cuối nhưng Đạt từ chối. Chiều cùng ngày, Thảo cầm chai axít bắt xe ôm đến siêu thị Đinh Tiên Hoàng nơi người yêu làm việc. Lúc này Thảo vào quầy và nhờ người thông báo với Đạt có người nhà tìm gặp, song Đạt vẫn không chịu ra. Sau đó cô vào căng tin gọi đồ uống thì tình cờ nhìn thấy Đạt đang ngồi ăn cơm tối cùng với đồng nghiệp.
Nóng bỏng ý đồ trả thù, Thảo đổ chai axít vào ly như đồ uống bình thường để che mắt thiên hạ và cô gọi Đạt đến nói chuyện. Đạt đến và cả hai người nói chuyện chưa được 5 phút, Thảo bê cả cốc axít dội thẳng vào người Đạt khiến anh bị bỏng nặng toàn thân và những người xung quanh cũng bị liên luỵ trong đó có cả Thảo. Vết thương quá nặng, Đạt được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa.
Không còn trẻ người non dạ như Phan Thị Hiếu Thảo để hành động liều lĩnh, thế nhưng cái cách mà người đàn bà bạo lực Liên thể hiện đòn ghen thì khủng khiếp không ai bằng. Vụ hành hạ làm nhục tình địch của bà Liên làm rúng động cả thị xã Kon Tum, một thị xã nhỏ bé xưa nay vốn rất bình yên.
Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ với một người đàn bà khác tên H., 57 tuổi, bà Liên không ăn không ngủ quyết tâm theo dõi để bắt bằng được quả tang đôi "gian phu dâm phụ". Sau nhiều ngày theo dõi phát hiện chồng mình đang chở chị H., bà Liên rủ các chị em gái của mình đi đón lõng dọc đường. Khi xe gắn máy chở hai người đến đoạn rừng thông thuộc xã Vinh Quang, thị xã Kon Tum, bà Liên cùng 4 người kia xông ra cản đường tay lăm lăm vũ khí rồi tập trung đánh ghen hội đồng chị H.
Bà Liên cùng những người đi cùng dằn ngửa chị H. ra đường rồi thay nhau giẫm đạp lên người, lên ngực, đồng thời xé quần áo chị H. giữa thanh thiên bạch nhật, rồi dùng kéo xén hết tóc của chị. Dã man hơn, nhóm người này theo sự chỉ đạo của bà Liên dùng muối trộn ớt thủ sẵn ở nhà mang đi để chà xát thật mạnh vào chỗ kín của chị H. Trận đòn ghen thừa sống thiếu chết này đã khiến chị H. phải vào viện cấp cứu và điều trị hàng tháng trời.
(Theo ANTG Cuối Tháng)
