Vậy nên mới có chuyện 2 thiếu tá công an khi hay tin sắp phải tra tay vào còng vì "dính" vào đường dây ma tuý, đã vội vã tìm đến cái chết như một giải thoát duy nhất.
2 cán bộ Đội phòng chống tội phạm ma tuý, công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bảo kê cho đường dây ma tuý do Chu Văn Hiếu cầm đầu vận chuyển heroin từ Tây Bắc về Hà Nội. Đến giữa tháng 6 này, 4 cán bộ công an tỉnh Hà Giang bị bắt cùng lúc vì có liên quan đến đường dây ma tuý đã bị triệt phá cách đây 10 năm.
Sáng 1/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định tước danh hiệu Cảnh sát nhân dân và lệnh bắt giữ, khám xét đối với trung tá Phạm Văn Thủy, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang do có hành vi phạm tội liên quan đến vụ án vận chuyển, mua bán ma túy ở tỉnh Sơn La và Tuyên Quang do Trần Hữu Thủy cầm đầu.
![]() |
Một góc "chợ ma tuý" Thanh Nhàn. |
Tiếp đến, trung tá Nguyễn Công Lý, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra, Chánh văn phòng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang; thiếu tá Hoàng Văn Mạo, lái xe cho một Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang (Mạo liên quan đến một ổ nhóm buôn bán ma túy khi còn ở lực lượng công an biên phòng); thiếu tá Hoàng Trung Tín, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng bị bắt giữ, khám xét.
Việc bắt giữ 4 sĩ quan công an nói trên hoàn toàn bất ngờ đối với Công an tỉnh Hà Giang vì các cán bộ này, đặc biệt là trung tá Phạm Văn Thủy, được đánh giá là có năng lực rất tốt. Trước đây trung tá Phạm Văn Thủy làm quyền Trưởng Công an huyện Bắc Mê, sau đó được đề bạt làm Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự PC14, rồi làm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế PC15, Công an tỉnh Hà Giang. Trung tá Thủy mới được điều động về làm Trưởng Công an huyện Vị Xuyên, một địa bàn "nóng" của tỉnh cách đây ít tháng.
Chưa hết bất ngờ, chỉ sau thời gian kể trên hơn 1 tháng, Cục CSĐT phòng chống tội phạm ma tuý (C17) lại thực thi lệnh bắt trung tá công an Lê Đình Cẩn, trưởng công an huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc). Vì dính líu đến vụ án buôn bán, vận chuyển ma tuý và vũ khí liên tỉnh từ khu vực Tây Bắc đến Hà Giang do gia đình Lý Hội Sèo bị triệt phá cách đây 13 năm.
Ngoài trung tá Cẩn, C17 bắt giữ và khám xét nơi làm việc của thiếu tá Phùng Minh Thơm, đội phó đội cảnh sát giao thông, công an huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc), vì có liên quan đến đường dây ma tuý ở Hà Giang. Ông Thơm là cấp dưới của trung tá Lê Đình Cẩn.
![]() |
199 bánh heroin vận chuyển qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). |
Theo Đại tá Vũ Hùng Vương, Cục trưởng Cục C17 thì phần lớn số công an bị bắt liên quan trong đường dây ma tuý ở Hà Giang, Tuyên Quang hành vi của họ là đã cho dân buôn ma tuý đi nhờ xe, không tố giác, làm ngơ cho những việc làm trái luật. Cách đây hơn 10 năm, việc buôn bán thuốc phiện ở Hà Giang diễn ra khá công khai. Chính nhiều cán bộ công an cho kẻ buôn ma túy đi nhờ xe nhưng không hề nghĩ rằng đó là hành vi phạm tội. Như ông Phạm Văn Thuỷ trong một chuyến công tác đã cho kẻ buôn bán ma tuý đi nhờ ôtô. Với tổng số thuốc phiện được vận chuyển khoảng 5 kg, ông Thủy được hưởng lợi 900.000 đồng
1 tháng sau đó, trưa 14/8, thiếu tá Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, từng giữ chức Đội phó hình sự công an huyện Mê Linh, khi biết chắc bị "dính" vào chuyên án ma tuý trong đường dây của "sếp" Lê Đình Cẩn, chẳng để mình bị bắt đã tự kết liễu cuộc đời bằng cách tự bắn súng vào đầu và để lại 2 bức thư tuyệt mệnh. Trong đó có 1 lá thư có đề cập đến ông "sếp" Lê Đình Cẩn với nội dung: "Từ khi tôi tốt nghiệp ra trường, tôi được về Mê Linh làm việc, tên Lê Đình Cẩn đã lừa tôi. Tôi đã đi theo Lê Đình Cẩn và Cẩn cho tôi 200.000 đồng. Tôi nhận thấy đây là việc làm ô danh cho bản thân tôi, cho dòng họ, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành...". Chung cảnh ngộ và chung ý nghĩ hoảng loạn với người đồng nghiệp nêu trên, đêm 22/8, Thiếu tá Trần Tiến, 38 tuổi, thuộc Đội cảnh sát kinh tế - ma tuý, công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã treo cổ tự tử ngay tại nhà riêng của mình để không còn phải gánh trách nhiệm.
Cho đến những ngày này, khi C17 lại quyết định bắt tam giam 7 cán bộ công an từng và đang công tác tại phường Thanh Nhàn, thuộc quận Hai Bà Trưng gồm nguyên phó công an phường Dương Trọng Huấn, và các chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Toan, Trương Công Thạch, Nguyễn Hữu Tươi, Vũ Hùng Nam vì có hành vi bảo kê cho các "đại gia" buôn bán ma tuý tại khu vực 63D "xóm liều" Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì dư luận cả nước và báo giới lại một lần nữa nóng lên. Thì ra, cuối cùng, người đi ngăn chặn tội phạm lại làm ngơ cho tội phạm hoành hành.
Khánh Ngọc