![]() |
Long, admin một diễn đàn có tên “Thế giới thứ 3” đã miêu tả khá tường tận về một cuộc “lột xác” để trở thành con gái của mấy nhân vật trong nhóm mà cậu hay gọi là “bóng lộ”. Họ có những cái tên khá mỹ miều như Mộc Lan, Yến Ngọc, Thanh Hằng. Nguyên tắc của các “cô” này là đã giả gái là phải uốn tóc xù (tóc giả), mặc váy ngắn và tô son thật đậm. Thế nên, việc đầu tiên cho một ngày đẹp trời của Mộc Lan là phải dùng mỹ phẩm để lột lông toàn thân, một công việc mất ít nhất cả buổi chiều và chịu nhiều đau đớn. Sau đó là nhồi mặt cho phấn son thật bự, rồi độn ngực và mặc váy áo dềnh dang. Đến chiều tối thì xách xe ra đường chơi. Điểm ưa thích của Mộc Lan là Diamond Plaza, ở đó có rất nhiều người như “cô” và cũng có rất nhiều “trai đẹp” để ngắm. Thật dễ hiểu là vì sao, những cuộc thi kiểu như “Miss Angel” (dành cho những cậu trai thích giả gái) mà trang web của Long tổ chức lại đông nghẹt những thí sinh như Mộc Lan. Một “cô” khác, tên thật là Minh Quân, nhưng dân trong giới gọi là “Má Chuột”, có cái nick khá ấn tượng là vuongmaunuongnuong, tiết lộ thêm: “Để có thể thành gái là một chặng đường dài, phải có nghệ thuật mới làm được”. “Má chuột” rất hào hứng với các thủ thuật làm đẹp để trở thành phụ nữ trong những cuộc chơi trong giới. Theo “má” thì được sống trong những lúc đó thật vui, thoải mái và hoàn toàn là chính mình. Khi đó mình tung tăng trên phố, càng nhiều người nhìn, mình càng thấy vui. Khi hỏi: “Thế sao không chuyển giới đi? Việt Nam sắp cho chuyển giới rồi đó”. “Má Chuột” cười rung cả bàn phím máy tính: “Không chỉ thích làm gái cho vui thôi, chứ không bao giờ phẫu thuật”. “Nhưng sống như thế này không cảm thấy bế tắc sao?”. “Má Chuột”nói: “Cũng có, nhưng mà mình còn trẻ quá, để lắng nghe chính mình đã, giờ còn vui, chỉ khi nào thấy thiên hạ có đôi có cặp mới thấy buồn mà thương mình thôi. Em cũng sắp chuyển qua Pháp với má rồi, không có gì đáng lo nhiều. Em sẽ sống cuộc sống của một người đồng tính”. “Má Chuột” đang làm nghề make up cho một beauty salon khá nổi tiếng, đồng thời “cô” cũng rất mê nghệ thuật nên theo đuổi nghề MC tại các quán, mỗi đêm kiếm được 100-150 nghìn. “Cũng tạm đủ xài”, “má” tâm sự như vậy. Tên tuổi của “Má Chuột” “Mộc Lan”, “Yến Ngọc" nổi như cồn từ vụ tắc đường ở Công viên 23/9 vì vụ các “cô” trong thế giới thứ ba tụ tập để “chơi trò chị em”, chơi kéo co và nguýt chửi nhau đến mức, người hiếu kỳ quây kín tắc cả một đoạn đường dài khiến Công an phải ra tay dẹp. Trong giới, họ cũng quá nổi bởi ai cũng bị trong tình trạng gia đình “hết thuốc”, như Mộc Lan, mẹ “cô” còn thuê cả bác sĩ người Nhật đến “chữa”, nhưng ca của “cô” là một ca “quá khó” nên mẹ đành nhìn con cuối tuần giả gái rong chơi. Nhưng họ thực sự “nổi bật” sau “Miss Angel” tổ chức hồi tháng 6. “Má Chuột” hào hứng kể tiếp: “Giờ em lo show Man style, dành cho các bạn nam không phải “bóng lộ” thi, cũng có tới gần 70 bạn đăng ký rồi, vất vả lắm nhưng mà vui. Sân khấu sẽ nhờ quán ăn của một người bạn, còn giải thưởng thì có các Mạnh Thường Quân và chính các bạn dự thi góp vào”. Khi hỏi: “Tổ chức vụng trộm thế không sợ bị Công an bắt hay sao?”. “Má Chuột” rất tỉnh: “Họ bắt thì mình chạy chứ, còn không thì nộp phạt là cùng, giờ người ta tổ chức thi hoài có ai bắt đâu”. Hỏi lại “má chuột” lần nữa là có nghĩ chuyển đổi giới tính là tốt không? “Má chuột” nói: “Em sợ lắm, vì ai mà dính đến phẫu thuật chuyển đổi giới tính cũng mất hai chục năm tuổi thọ”. Đem chuyện phẫu thuật chuyển đổi giới tính ra khỏi những “chứng nhân” của những người “cãi mệnh trời” đã “lộ” danh tính như Cindy Thái Tài, như Cát Tuyền đều nhận được những câu chuyện thực hư không kém. Nhưng tốn tiền thì có thật. Như Thái Tài phải mất 30 nghìn USD cho các chuyến đi bơm hormone nữ và chịu phẫu thuật đau đớn tại Thái Lan. Và hiện thời, hàng tháng, cô vẫn phải tiếp tục uống và chích thuốc cho việc trở thành phụ nữ của mình trở nên nhiều hơn. Cát Tuyền, sau vụ việc album “nhạc pede” bị rao khắp báo giấy báo mạng như một sự kiện đình đám, giờ cũng vẫn rời vào hoàn cảnh như Thái Tài. Cô cho biết, sau khi phẫu thuật, cô vẫn phải uống một thứ thuốc gọi là “Thuốc Tố Nữ”, mọi thứ đều cố gắng để đưa đến gần với trạng thái của người phụ nữ bình thường, riêng giọng nói của cô thì vẫn vậy dù nó đã điệu đàng. Cát Tuyền cho biết, khi làm phẫu thuật, dường như phải tốn rất nhiều tiền của, máu và nước mắt. Nhưng không phải vậy đã là xong, ai cũng sẽ phải ký một hợp đồng “chết bỏ”, nghĩa là người phẫu thuật phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình trong khi mạng sống lại giao cho lưỡi dao trong tay người khác. Dù thế, nhưng làn sóng “chuyển giới” đã âm thầm xuất hiện trên dưới mười năm trở lại đây và không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan liên tiếp được coi là địa chỉ đỏ để các “mỹ nhân một nửa” đến tìm sự hoàn hảo cho mình. “Má chuột” khẳng định, những người chuyển giới là người giàu vì họ có đủ chi phí cho cuộc phẫu thuật cũng như chữa những biến chứng sau đó có thể xảy ra. Cát Tuyền chuyển giới và bây giờ cô khao khát được gọi là một người phụ nữ đúng nghĩa. Cô mong chờ sự công nhận của mọi người và phẫn nộ khi bị gán cho là “pede”. Theo Cát Tuyền, ai cũng biết, để thay đổi mình, những người chuyển đổi giới tính phải đánh đổi bằng 15 đến 30 năm sống của mình. Số phận đã có những trò đùa quá phũ với những người như họ, để buộc họ phải gánh sự hy sinh đó để thoả “khát vọng Eva”, để được làm chính mình. Thái Tài nói, cô quyết liệt trong chuyển đổi giới tính, bởi với cô thà một phút được có hạnh phúc của một người phụ nữ còn hơn phải sống một cuộc đời trong những dằn vặt, ức chế. Có một thực tế là nhiều người (tạm gọi) “bóng lộ” thường có thiên hướng nghệ thuật và nhu cầu được xuất hiện trước đám đông là có thật. Như “Má Chuột” chẳng hạn, “cô” thực sự thích hát, thích làm MC và thích trở thành người trang điểm chuyên nghiệp cho các ngôi sao. Thế nên, dù không nhiều lợi lộc, thậm chí còn “thâm vốn”, nhưng “má” vẫn cố gắng duy trì mấy show của diễn đàn “Thế giới thứ 3” để trao giải hoa vương và hoa hậu hàng năm. Thái Tài cũng nổi danh nhờ nghề trang điểm cô dâu, tiệm áo cưới của Thái Tài đắt khách, nhưng cô vẫn khao khát được làm nghệ thuật. Và cô như một “Bông hoa lạ” trong giới thưởng thức của một bộ phận cư dân thành phố. Thái Tài được mời hát trong chương trình “Người đẹp hát” của diễn viên Hiền Mai. Và thời gian gần đây, khi bộ phim “Trai nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng chuẩn bị ra mắt thì cái tên Thái Tài được nhắc đến nhiều hơn, bởi cô được mời tham gia vai người chuyển đổi giới tính trong bộ phim. Cô tham gia với vai trò một diễn viên thể hiện khát vọng nghệ thuật của mình qua một vai diễn có số phận chứ đạo diễn không lấy việc chuyển giới của cô làm “mồi nhử” khán giả. Thời gian này, liên hệ với Thái Tài hơi khó khăn, bởi cô gần như suốt ngày ngụp lặn trong phòng thu để chuẩn bị ra album nhạc đầu tay có tên “Nỗi lòng”. Album sẽ có nhiều bài hát quen thuộc như “Nỗi lòng” (Nguyễn Văn Khánh), “Bên em là biển rộng” (Bảo Chấn), “Ước gì” (Quốc An) … Cô chờ đón ngày phát hành album và nghệ thuật là sự lựa chọn cuối cùng của cô. Cát Tuyền thì sóng gió hơn, nhưng cô lại có lực của một người làm show, chính vì thế album đầu tư khá nhiều tiền, quay video clip tận nước ngoài bị giới đĩa lậu “xơi tái” đến nay vẫn chưa thể phát hành nhưng cô vẫn có thể trụ vững và tiếp tục đi hát, làm show. Nhưng những người chuyển giới sẽ gặp quá nhiều áp lực khi bước chân vào cánh cổng làng giải trí. Bởi ở Việt Nam, chuyện kỳ thị họ, ngay trong giới nghệ sĩ là chuyện không hiếm hoi. Chẳng hạn như Cát Tuyền, cô thuê hẳn hai người mẫu nam có tên tuổi để quay minh hoạ cho video clips của mình. Nhưng khi sự kiện “nhạc pede” ồn ã thì hai người mẫu này đã phủi tay sạch trơn và cho rằng, không hề biết cô là người chuyển đổi giới tính và họ xấu hổ khi phải tham gia vào vụ bê bối này. Cát Tuyền tâm sự, cô không thể ngờ lại có chuyện đó bởi trong quá trình quay clips, phải hơn 1 tháng, cô và hai người mẫu này đã trở nên thân thiết và cả đoàn phim đều biết chuyện về cô. Chính những sự chối bỏ này khiến Cát Tuyền có phần ngỡ ngàng. “Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục hát, vì đó là đam mê cuối cùng của em”, Cát Tuyền thêm một lần khẳng định. Còn Thái Tài nói, vì cô là người đi tiên phong, nên cô đã chịu quen những điều tiếng và kỳ thị. Nhưng cô tin mọi thứ sẽ qua đi và cô sẽ sống với những gì mình có. "Eva chính hiệu, phải làm sao?", đó là câu hỏi chung đối với những người chuyển đổi giới tính, bởi dù dao kéo của y học có thể giải quyết những “vướng mắc” về mặt sinh lý nhưng những vướng mắc về thủ tục pháp lý vẫn là một tảng đá lớn trên đường đi đến đích là trở thành đàn bà đích thực. Chưa có văn bản pháp lý nào cho việc này. Thế nên, khi Bộ Y tế trình Chính phủ nghị định về “Xác định lại giới tính”, cho phép người bị lệch lạc về giới tính được phẫu thuật chuyển đổi giới tính đã bùng lên hy vọng cho những người như Thái Tài. Cô cho rằng, đó là một quyết định quá nhân đạo, nó khiến cho những người như cô thực sự “hồi sinh” và được pháp luật thừa nhận. Nhưng dù Nghị định này có được ban hành và đi vào cuộc sống thì những người như Thái Tài cũng phải làm một số thủ tục xét nghiệm trước khi được công nhận. Cát Tuyền cũng không giấu nổi mừng vui, cô cho rằng, nhờ văn bản đó mà cô có thể lấy chồng và có được một gia đình hạnh phúc. Không chỉ là chuyện tình yêu, hôn nhân mà văn bản đó còn xác lập cho những người chuyển đổi giới tính một hành lang pháp lý đủ để họ sống bình đẳng, để từ đó họ có thể tự tin đánh dấu sao vào ô “nữ” trong bản khai lý lịch của mình. Chưa ban hành, nhưng đó là một niềm hy vọng thực sự. (Theo An Ninh Thế Giới) |