![]() |
Học sinh Trường Tiểu học quốc tế châu Á Thái Bình Dương (quận 1) trong giờ học tiếng Anh với người bản xứ. |
Đã dám tìm đến các trường quốc tế (quốc tế) cho con, trước hết dù không phải đại gia cũng được xếp vào tầng lớp "tiền là chuyện nhỏ". Vì vậy với 27 trường quốc tế tại TP HCM nhưng giá tiền rất khác nhau.
Ở tầng lớp trên nhất, có các trường tầm cỡ như Trường quốc tế Nam Sài Gòn (SISS) học phí từ 5.800 đến 12.000 USD/năm tuỳ theo cấp học. Trường BIS (quận 2): 5.000-10.000 USD/năm tuỳ theo cấp học. Thậm chí cỡ chi phí ngang đi du học như RMIT với mức giá ngất ngưởng khoảng 30.000 USD/năm cũng có.
Các trường hạng trung bình (trong hạng... quốc tế) có Horizon tại quận 1. Bên cạnh chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các học sinh trường này còn được học theo phương pháp quốc tế. Học phí: 5-6 triệu/tháng. Trường chuẩn quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific college - APC), có mức học phí 220-350 USD/tháng.
Cuối cùng là hạng quốc tế bình dân với những trường như Trường Tiểu học Quốc tế Thái Văn Lung, quận 1: 2-2,2 triệu/tháng (phụ thuộc vào việc đưa đón xa hay gần)...
Thế nhưng có tiền chưa chắc đã có được một chỗ ngồi trong các trường hạng nhất... về học phí. Trong vai một người đi tìm chỗ học cho con tại Trường Mẫu giáo quốc tế trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, TP HCM, cô tiếp tân cho biết: "220 USD/tháng chưa kể tiền đưa rước nhưng cũng hết chỗ rồi".
Chương trình mẫu giáo tại Trường quốc tế A, quận 3 từ năm học 2006 với mức phí 5.600 USD/năm. Đó là lớp khởi đầu với mục đích để trẻ có một vốn tiếng Anh đủ sức nghe được giáo viên giảng bài.
Con chị D.L. không qua lớp này nên phải qua một kỳ thi sát hạch. Với yêu cầu phải đọc thông viết thạo, làm toán bằng tiếng Anh từ 1 tới 100 hoặc 300 USD bỏ ra cũng xứng đáng khi con chị vượt qua nhiều đứa trẻ khác để chen chân được vào 1 trong 18 chỗ dành cho con em người Việt Nam được phép vào học tại đây. Mà cũng chỉ là một suất học dự bị không dưới 1 năm chờ khi hai người bạn Malaysia về nước thì cháu mới có danh sách học chính thức.
Kiếm một chỗ học trường quốc tế xong, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Anh T. kể, anh chị yên tâm cho hai con học trường quốc tế với mức chi phí gần 1.400 USD/tháng. Đến khi chuyện chi phí học hành của hai con thực sự đã trở thành gánh quá nặng nhưng không dám... buông gánh.
Sau nhiều năm theo học trường quốc tế theo "chuẩn" nước ngoài, con anh đã không thể quay lại học theo trường Việt Nam vì hai chương trình hoàn toàn khác nhau.
Rất nhiều người đã nghĩ học trường quốc tế tránh được nạn học thêm, khỏi lo khoản... chạy trường; khi bước chân vào cổng trường, tuyệt đối không được dùng tiếng Việt.
Vì vậy mà hiện nhiều cha mẹ học sinh phải thuê gia sư về dạy thêm cho con các môn chính như toán - tiếng Việt vào buổi tối. Và phải "gồng" theo con vì chương trình có thể buộc người học phải theo đến tận khi đi... du học.
(Theo Công An Nhân Dân)