Vì thời gian gấp gáp, cô dâu Khánh Ngọc đã diện luôn áo cưới lên máy bay để ra Hà Nội vào khoảng 1h30 chiều qua. Cặp đôi nhanh chóng về nhà chú rể để làm nghi lễ tại gia đình. Ngay sau đó, tân nương chỉ kịp thay chiếc váy cưới trắng tinh khôi và di chuyển đến địa điểm tổ chức tiệc cưới. |
Mệt nhoài sau chuyến bay nhưng đôi vợ chồng vẫn tươi tắn đón tiếp các vị khách mời, chủ yếu là bạn bè chú rể. |
Khánh Ngọc chia sẻ, vì muốn ngày hạnh phúc thật ấm cúng trong tình thân, nên cô và chú rể Trung Hiếu đã mất rất nhiều công sức chuẩn bị tại cả Sài Gòn và Hà Nội. |
Tân lang, tân nương bước vào lễ đường cùng bố mẹ hai bên gia đình. |
Cựu xạ thủ Trung Hiếu dù trao nhẫn lần thứ hai cho vợ nhưng vẫn rất hồi hộp. |
Giọng ca "Nếu đó là tình yêu" cũng bối rối đeo nhẫn cưới cho chồng. |
Cặp đôi nắm chặt tay nhau trước sự chúc tụng của mọi người. |
So với đám cưới ở Sài Gòn, tiệc cưới tối qua của Khánh Ngọc diễn ra khá đơn giản và gọn nhẹ. |
Cô sẽ ở Hà Nội khoảng 5 ngày để thăm họ hàng nhà chồng, trước khi trở về Sài Gòn và tiếp tục công việc ca hát. |
Ảnh: L.T.