Trong đêm hòa nhạc Hà Nội Concert tối 6/10, Khánh Linh được khán giả cổ vũ nồng nhiệt khi xuất hiện. Cô thể hiện hai ca khúc, trong đó có Mùa thu vàng do anh trai quá cố - nhạc sĩ Ngọc Châu - sáng tác. Ca sĩ cho biết phần chuyển soạn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng với bản hòa tấu dưới bàn tay chỉ huy của nhạc trưởng Honda Tetsuji khiến cô xúc động. "Trước khi ra sân khấu, tôi đã nói trong lòng: Anh Châu ơi, nghe nhé, chỉ một lát nữa thôi, Mùa thu vàng của anh sẽ vang lên. Tôi tin rằng nếu anh còn sống, anh sẽ rất thích phiên bản này, vì anh là người yêu mùa thu - anh sinh ra vào mùa thu", Khánh Linh kể.
Ca sĩ Khánh Linh hát 'Mùa thu vàng' do nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác trong "Hà Nội Concert" tối 6/10.
Từ ngày anh trai qua đời, Khánh Linh tĩnh lặng hơn, không tranh thủ tiếng vang từ cuộc thi The Masked Singer để chạy show mà chỉ xuất hiện trong một số concert tầm cỡ hoặc dự án cá nhân. Cô nói sự ra đi của nhạc sĩ Ngọc Châu là một mất mát lớn. Đó không chỉ là nỗi buồn của người em gái mà còn là khoảng trống trong công việc và đời sống hàng ngày, khi không còn ai để hỏi: "Anh thấy bài này thế nào, cách làm này được không?". Cô cảm thấy mất đi một phần điểm tựa trong cuộc sống nhưng tin ở một nơi nào đó, anh trai vẫn dõi theo và truyền cảm hứng mới, những điều mình chưa từng nghĩ đến với âm nhạc.
Khánh Linh hát 'Mùa thu vàng'
"Tôi xem giai đoạn này là thời điểm của sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm, để nhìn lại và đi tiếp với một tâm thế khác", Khánh Linh cho biết.
Âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Châu song hành với Khánh Linh từ ngày đầu cô đi hát. Anh ưu ái sáng tác riêng cho giọng hát em gái nhiều ca khúc và cô luôn muốn làm mới để các bài hát mỗi lần được cất như được hồi sinh, trẻ trung và đầy cảm hứng sáng tạo. Theo Khánh Linh, âm nhạc của Ngọc Châu đậm tính thời đại, có thể biến chuyển sang nhiều thể loại, từ giao hưởng, acoustic đến các phong cách khác hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ. Cô từng làm mới các ca khúc Mùa thu vàng, Trái tim không ngủ yên... của anh theo nhiều phong cách.
Khánh Linh hát cùng dàn nhạc giao hưởng do nhạc trưởng Honda Tetsuji chỉ huy.
Khánh Linh nói anh trai cô không sáng tác nhiều nhưng mỗi tác phẩm của anh đều là một viên ngọc quý, chỉn chu, kỹ lưỡng và đầy tâm huyết. Nhạc sĩ viết rất có chọn lọc nên không có chuyện tìm ra cả kho bản thảo chưa công bố sau khi anh qua đời. Đó cũng là điều khiến âm nhạc của Ngọc Châu trở nên đặc biệt và Khánh Linh thêm trân trọng, mong muốn lan tỏa.
Khánh Linh cho biết cô từng trải qua những ngày tháng chông chênh nhưng sau đó vực dậy mạnh mẽ, thay anh trở thành trụ cột gia đình. Ở tuổi ngoài 40, cô thấm thía rằng người thân có thể sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào và bản thân rồi cũng sẽ ra đi. Vì vậy, cô luôn tự nhủ hãy sống một cuộc đời rực rỡ, vui vẻ, để không phải hối hận điều gì. Cô tìm thấy sự cân bằng khi bớt công việc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Với âm nhạc ở thời điểm hiện tại, Khánh Linh thích sự nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô dự kiến dành hai năm tới để làm rõ nét những ca khúc trong 6 album đã phát hành của mình bằng các show nhỏ rồi tiến tới show lớn. Các tác phẩm cô chọn thể hiện giai đoạn này thường có năng lượng trong trẻo như Cảm ơn mùa thu của nhạc sĩ Thanh Tùng, bên cạnh Mùa thu vàng của nhạc sĩ Ngọc Châu trong Hà Nội Concert tối 6/10. Cô thấy âm nhạc trở nên hấp dẫn hơn khi chứa đựng một niềm tin phơi phới vào cuộc sống, một tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên và con người.
Nhạc sĩ Ngọc Châu lúc sinh thời.
Khánh Linh sinh năm 1983, nổi tiếng từ sớm với các ca khúc Cô Tấm ngày nay (Ngọc Châu), Điều hoang đường nhất (Đỗ Bảo), Giấc mơ trưa (Giáng Son), Ban mai xanh (Ngọc Châu)... Cô phát hành sáu album Họa mi hót trong mưa (2004), Ban mai xanh (2006), Giấc mơ mang tên mình (2007), Sau cơn mưa (2013), Ngài (2017), Khanh Linh's Journey (2020).
Nhạc sĩ Ngọc Châu sinh năm 1967, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ đàn bầu Ngọc Hướng, mẹ là nghệ sĩ Vũ Dậu, em gái là ca sĩ Khánh Linh. Anh tốt nghiệp khoa Sáng tác, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh là người có sức ảnh hưởng lớn với nhạc nhẹ Việt Nam khi góp phần trong thành công của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Bằng Kiều, Thanh Lam, Mỹ Linh... Nhạc sĩ Đỗ Bảo ví Ngọc Châu là ngọn hải đăng soi đường cho mình và nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Ngọc Châu là những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 với các ca khúc Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân, Cô Tấm ngày nay... Anh qua đời năm 2022 vì bị suy tim, hưởng dương 55 tuổi.