Sau hơn 17 tiếng đăng tải trên Fanpage của phim, trailer nhận được 22.000 lượt xem, 190 lượt chia sẻ và 320 bình luận. Cộng đồng mạng khen cảnh sắc trong phim đẹp, ca khúc nhạc phim do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện hay.
Nhiều fan của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận định không khí phim gần gũi với truyện gốc, nam chính Trần Nghĩa vai chàng Ngạn si tình như bước ra từ trang sách, dù giọng lồng tiếng của anh nhận lời khen - chê khác nhau. Nữ chính Trúc Anh vai nàng mắt biếc Hà Lan và nữ phụ Khánh Vân vai Trà Long (con gái của Hà Lan) nhận nhiều lời khen về nhan sắc lẫn sự hợp vai. Sự hòa hợp của hình ảnh, diễn viên, bối cảnh và âm nhạc là điểm cộng được nhiều người ghi nhận. Được gợi nhắc ký ức xúc động, một số khán giả đã khóc khi xem trailer.
Mở đầu bằng đoạn hội thoại của Ngạn và Hà Lan khi hai người chia tay để Hà Lan đi học xa, đoạn trailer mở ra những khung cảnh làng quê Đo Đo yên bình nhưng nghèo và vắng vẻ, đối lập với đường phố phồn hoa nơi thành phố. Trên nền ca khúc mới được Phan Mạnh Quỳnh viết riêng cho phim, đoạn phim tái hiện mối tình dang dở của hai nhân vật, hoài niệm của Ngạn dành cho tình đầu, ảo vọng và nỗi đau của Hà Lan đối với cuộc tình chóng vánh bên chàng Dũng sở khanh (Trần Phong đóng) và tình yêu chân thành Trà Long dành cho chú Ngạn.
Mắt biếc kể về mối tình thời đi học của Ngạn và Hà Lan - hai người bạn lớn lên bên nhau ở một làng quê miền Trung. Lên cấp 3, Hà Lan chuyển lên thành phố học, hai người tạm chia tay với lời hẹn ước sớm ngày hội ngộ. Sau này, Hà Lan phải lòng Dũng - một thanh niên giàu có, ăn chơi nhưng bị anh bỏ rơi khi cô mang bầu. Nhiều năm sau, Trà Long - con gái của Hà Lan đem lòng yêu đơn phương người yêu cũ của mẹ mình. Phim bắt đầu chiếu rạp từ 19/12.
Phong Kiều