Thu Quỳnh vừa tái xuất khán giả truyền hình với vai Thu Huệ trong phim Về nhà đi con của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Trái với sự độc ác, mưu mô và thủ đoạn của My Sói trong Quỳnh búp bê, nhân vật của cô ở phim này rất dịu dàng, nhu mì. Chia sẻ với Ngoisao.net, Thu Quỳnh cho biết ngay sau khi phim lên sóng, cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè và người hâm mộ. Hầu hết đều nhận xét cô trong phim mới quá hiền. Trên fanpage chính thức của phim, nhiều khán giả còn đòi My Sói bật dậy cho đám trẻ con một trận vì tội gây sự vô cớ. Nhiều người khác thì so sánh My Sói trong Quỳnh búp bê bị táng gạch vào đầu vẫn có thể tỉnh dậy đánh nhau còn Thu Huệ của Về nhà đi con thì vừa bị đụng xe đã ngất.
Chia sẻ với Ngoisao.net về những phản hồi này, Thu Quỳnh vừa cười vừa nói: "Tôi cảm thấy rất thú vị khi nhiều khán giả đòi tôi phải trả lại My Sói cho họ". Suốt buổi sáng 9/4, nữ diễn viên cứ tủm tỉm cười vì đọc những bình luận so sánh hai vai diễn của mình. Cô vui mừng vì sản phẩm vừa mới ra mắt nhưng khán giả đã có những phản ứng tích cực về nhân vật Thu Huệ cũng như bộ phim Về nhà đi con.
Trả lời câu hỏi "Tại sao không xây dựng hình ảnh bằng những vai phản diện sau khi My Sói giành thiện cảm quá lớn từ khán giả?", Thu Quỳnh cho biết: "My Sói là một nhân vật mà từ khi đọc kịch bản, tôi đã thấy cuốn hút, thuyết phục và muốn chinh phục nó. Sau một vai diễn được nhiều khán giả yêu thích, tôi không ngại vai phản diện nhưng muốn một vai phải "chất" và có tầm hơn cả My Sói. Nếu không có vai xuất sắc hơn, tôi sẽ không nhận, mình phải tiến lên chứ không thể đi lùi hay giậm chân tại chỗ được". Đối với Thu Quỳnh, việc thể hiện một vai hiền lành hiện tại mới thực sự là thử thách lớn.
Thể hiện một nhân vật quá hiền cũng là cách để cô "phục thù" quá khứ khi không để lại nhiều dấu ấn khi thể hiện những vai diễn tương tự ở những bộ phim trước đây. Lúc mới vào phim, Thu Quỳnh cảm thấy rất lo lắng vì ấn tượng của My Sói trong cô vẫn còn quá lớn. Ánh mắt sắc, cách nói chuyện của nhân vật phản diện này trở thành phản xạ thường thấy ở cô kể cả trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, nữ diễn viên phải cố gắng điều tiết cho mọi thứ mềm mại hơn khi thể hiện vai Thu Huệ.
Từ trước khi Về nhà đi con được bấm máy, Thu Quỳnh đã nhờ cậy đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và êkíp nhắc nhở, uốn nắn cho mình để hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh My Sói trong Thu Huệ. Mỗi khi thấy Thu Quỳnh liếc mắt hay gằn giọng, đoàn phim đều nhắc để cô sửa ngay. Bản thân nữ diễn viên cũng chịu khó xem lại phần diễn của mình trên monitor để tự rút kinh nghiệm. Cô nhận ra mình tiến bộ mỗi ngày và không còn bị My Sói "nhập" như trước nữa.
Thu Huệ - nhân vật do Thu Quỳnh đảm nhận trong phim mới của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng - là chị lớn trong gia đình có 3 cô con gái mất mẹ từ nhỏ. Huệ phải nghỉ học từ khi hết cấp 3 để kiếm tiền lo cho gia đình và có vai trò như người mẹ hiền của các em. Khi lớn lên, cô lấy phải một người đàn ông bài bạc, rượu chè nhưng vì không muốn bố buồn nên đã giấu mọi chuyện. Cuộc đời Thu Huệ trải qua nhiều biến cố, thăng trầm nhưng lúc nào cũng cam chịu một mình.
Thu Quỳnh từng chia sẻ bên lề buổi họp báo ra mắt phim, cô tìm thấy nhiều đồng cảm với Thu Huệ khi thể hiện vai diễn này. Bản thân cô cũng từng trải qua nhiều biến cố và phải đối mặt với cảm giác đau khổ, bàng hoàng, thất vọng sau những biến cố trong cuộc đời. "Ngày xưa tôi cũng là người mơ mộng, tôn thờ tình yêu nhưng qua cú sốc và những giai đoạn sóng gió, tôi như người rơi xuống vực thẳm vì cảm giác thất vọng. Không đề cập đến chuyện hoàn cảnh có giống hay không nhưng tôi có thể đồng cảm với cảm giác của nhân vật", Thu Quỳnh nói. Nữ diễn viên rất kỳ vọng với Về nhà đi con vì đây là dự án đánh dấu sự khởi động của cô trong năm 2019 sau một năm 2018 rất thành công với My Sói.
Phim do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện. Ngoài Thu Quỳnh, Về nhà đi con còn có sự tham gia của NSƯT Trung Anh, diễn viên Bảo Thanh, Tuấn Tú, Bảo Hân...