Làm sao để ta có hình dung thật đầy đủ và sinh động về một phù thủy đây? Một giải pháp là hãy tham dự lễ hội Halloween - ngày hội hoá trang lớn nhất hành tinh bắt nguồn từ phương Tây sắp diễn ra vào ngày 31/10, thời khắc cuối cùng của tháng 10 này. Lễ hội là đêm của các phù thuỷ, các trò chơi kinh dị, rất nhiều niềm vui và cả sự sợ hãi.
Nhưng thật ra có cần phải chờ đến đêm Halloween với các trang phục Dracula hay những đèn lồng bí ngô ta mới có thể khám phá "thế giới phù thuỷ" không? Câu trả lời là không. Bởi những bộ phim kinh điển hay các trang sách đầy gợi mở về cuộc sống thú vị của thế giới phù thủy như Chiếc mũ của phù thuỷ, Phù thuỷ xui xẻo; Biên niên sử Narnia; Krabat và cối xay phù thuỷ; Chuyện về bà phù thủy ngồi trên cán chổi; Tên cướp Mũi To, Phù thuỷ, phù thuỷ; Những câu chuyện về phù thuỷ; Cô phù thuỷ nhỏ... có thể giúp bạn.

Mỗi tác phẩm sẽ cho người đọc một hình dung về phù thuỷ. Họ là đại diện của thế lực hắc ám với sức mạnh của những câu thần chú, họ gắn liền với những câu chuyện kinh dị, rùng rợn khiến ta rợn tóc gáy, nổi da gà. Nhưng bên cạnh đó, trong thế giới phù thuỷ vẫn có những phù thuỷ tốt bụng, những phù thuỷ biết phép thuật nhưng lại toàn gặp... xui xẻo!
Chiếc mũ của phù thuỷ của nhà văn Tove Jansson là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Phần Lan về thế giới phù thủy. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống yên bình ở thung lũng Mumi đã hoàn toàn bị xáo trộn sau sự xuất hiện "từ trên trời rơi xuống" của một chiếc mũ phù thủy. Chiếc mũ này không chỉ biến vỏ trứng thành đám mây, biến nước biển thành nước hoa quả mà còn gây ra bao điều rắc rối.
Còn bà phù thuỷ trong Chuyện về bà phù thuỷ ngồi trên cán chổi dù rằng đã 127 tuổi rưỡi rồi nhưng thực ra lại vẫn chỉ là một "đứa trẻ con". Phù thuỷ trong Tên cướp Mũi To thì khoái ăn khoai tây. Hắn biết đủ mọi phép thuật thần thông trong tay nhưng buồn cười là lại không thể hoá phép cho củ khoai tây tự tách vỏ nên đành phải kiếm một người hầu chuyên gọt khoai...

Khám phá thế giới phù thuỷ trong dịp lễ hội hoá trang Haloween đang cận kề, chắc chắn không chỉ trẻ em mà cả những người lớn sẽ có được những trải nghiệm thú vị ở những miền đất và nền văn hóa mới mẻ.
|
Chiếc mũ của phù thuỷ Thung lũng Mumi bừng thức dậy sau giấc ngủ đông dài. Mumi cùng hai bạn Nipsu và Muikunen bắt đầu đi thám hiểm. Chúng tìm thấy một chiếc mũ cao chóp trong hang sâu. Không ngờ đó là một chiếc mũ có phép lạ! Và với phép thuật kỳ diệu của chiếc mũ, phong cảnh, vạn vật trở nên khác thường và vô cùng vui nhộn. Các nhân vật Mumi được xây dựng bằng một trí tưởng tượng phong phú, ngây thơ gần gũi với trẻ em và thân thiết với cả độc giả lớn tuổi. Vẻ bề ngoài đáng yêu với mõm dài, thân hình mập mạp, da trắng muốt, gia đình Mumi và những người bạn của họ đã hấp dẫn nhiều thế hệ bạn đọc trên thế giới suốt 65 năm nay và tô đậm thêm tình yêu đối với quê hương, gia đình và bạn bè. Tên cướp Mũi To Từ một nhân vật rối dân gian, Otfried Preussler đã xây dựng nên câu chuyện vô cùng thú vị và hấp dẫn, được đề cử giải thưởng Văn học thiếu nhi Đức và được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Chuyện về bà phù thủy ngồi trên cán chổi Đêm hội phù thủy đang diễn ra thật là vui nhộn trên núi Block. Tất cả các phù thủy đều có mặt, tóc bay tả tơi, áo quần phần phật, cười trên những cái chổi bay quanh đống lửa thần chú. Họ hét vang: “Hoan hô đêm hội phù thủy”, có lúc cười phá lên làm sấm vang, chớp giật. Trong khi đó bà phù thủy bé nhỏ lại bị cấm, không được đến dự. Bởi vì mặc dù đã một trăm hai mươi bảy tuổi, nhưng trong thế giới phù thủy, bà mới chỉ là một cô bé, mà đêm hội phù thủy lại chỉ dành cho các phù thủy đã trưởng thành. Không thể chịu được điều đó, bà nhảy lên chổi và bay thẳng lên ngọn núi Block. Điều gì xảy ra sau đó? Nhà văn Otfried Preussler là một trong những cây bút viết cho thiếu nhi nổi tiếng nhất của Đức. Những tác phẩm của ông được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Ông đã từng được trao tặng nhiều giải thưởng văn học thiếu nhi Đức và thế giới. |
Linh Nhi