Rời khỏi sân bay quốc tế Berlin, xe buýt đưa bạn đến Heiligendamm. Đến đây, bạn hãy dạo chơi và khám phá ngôi làng Newbuko với những cánh đồng lúa mì chín vàng, củ cải đường và xa xa là những cối xay gió hàng trăm năm tuổi. Điều lý thú nhất là được đến thăm ngôi làng của nhà khảo cổ vĩ đại nhất thế giới Heirich Schliemann, người đã khám phá ra kho báu thành Troy của Hy Lạp và trường ca Iliade của Hommere.
Thơ mộng Heiligendamm. |
Một bảo tàng nhỏ mở cửa trên chính ngôi nhà của ông, trưng bày những hiện vật, mặt nạ mạ vàng và những đồ trang sức của nàng Helene. Bạn như được sống lại trong nền văn minh cổ đại của Hy Lạp. Sau đó, có thể đến làng chài Fishereihof cưỡi ngựa rong chơi trên các cồn cát trắng biển Baltique và được thăm quan những nhà hàng nổi tiếng. Các loại cá hồi sông, cá chép, cá trích... được nướng tươi nguyên. Bạn cũng có thể ngồi nhấm nháp món ăn tuyệt vời và thưởng thức bản hòa tấu của hàng triệu chú ếch được nuôi dưới ao.
Đến cảng Wismar, bạn sẽ được ngắm cảnh thuyền bè ra vào tấp nập. Thủ phủ Schwrin của quận công Mecklembourg nằm cạnh một hồ lớn đã hiện dần ra trước mắt với những tháp pháo cổ ở trước tòa lâu đài. Những khu nhà thờ nhỏ được ẩn mình dưới các vườn hồng và bên các bờ hồ lớn gợi cho ta bao nỗi đam mê của các nhà quý tộc một thời bao quanh các tòa nhà lộng lẫy mang phong cách kiến trúc Gotic và nền kiến trúc của các triều đại vua Hy Lạp cổ xưa. Bước vào tu viện cổ được xây dựng năm 1889, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các hàng cột và các pho tượng làm bằng đá cẩm thạch được đặt thẳng tắp thật huyền bí.
Tấp nập cảng Wismar. |
Để hòa mình vào không gian bao la của vùng vịnh Baltique, hãy lên những con tàu du lịch cưỡi sóng ra khơi và phóng tầm mắt khám phá những vùng vịnh đẹp nhất châu Âu. Những khu rừng bao quanh vùng vịnh tạo nên phong cảnh tiên nữ bồng lai. Bạn có thể tắm biển ở Heiligendamm thơ mộng, nghỉ ngơi tại 1 trong 6 lâu đài lộng lẫy cùng hệ thống khách sạn quốc tế 5 sao Kempinsky và hệ thống sân gôn 18 lỗ hiện đại nhất nước Đức để biến nơi này thành thiên đường du lịch của nước Đức thế kỷ 20.
Những cảm xúc thật lãng mạn khi dạo chơi trên bãi biển cát trắng mịn, nhâm nhi ly cà phê hoặc uống rượu ngoài trời và thưởng thức đặc sản xúc xích khổng lồ, khoai tây rán và uống bia đen Radeberger nổi tiếng. Bạn sẽ thấy lòng lâng lâng trong đêm cuối cùng, khi màn sương mù buông xuống bao phủ các vì sao đêm cùng tiếng sóng biển xô bờ.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)