Khi màn đêm buông xuống, nhiều khu phố đêm Singapore mới bắt đầu cuộc sống náo nhiệt trong ngày. Cô bạn người Singapore giải thích: “Singapore là một trong những thành phố an ninh nhất trên thế giới nên du khách có thể dạo phố, bách bộ mua sắm an toàn ngay cả vào ban đêm”. Một lý do nữa khiến du khách thích thú với thế giới về đêm tại Singapore là khí trời dịu hẳn, cái nóng ban ngày được thay bằng những làn gió mát mẻ, dễ chịu.
Ghé một trong những điểm sôi động nhất về đêm của Singapore - câu lạc bộ (club) Ministry of Sound (MOS) tại Clarke Quay, bạn sẽ thấy MOS thật sự là một thế giới của âm nhạc, một club dành cho giới trẻ mở cửa đến tận sáng. Club chia thành nhiều không gian với từng loại nhạc khác nhau để phục vụ sở thích của từng đối tượng khách chứ không chơi nhạc kiểu hỗn hợp như nhiều discotheque hoặc quán bar hiện nay.
MOS có tất cả 14 bar với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Các DJ chơi nhạc chuyên nghiệp trong từng thể loại: hip hop, techno, chemistry, trance, R&B, progressive house… Người ta đến club để được sống trong thế giới âm nhạc đầy màu sắc, để được nhảy chứ không phải chỉ uống rượu hoặc ngồi xem.
Vì thế, trên mỗi sảnh của MOS đều có những khu bố trí ghế sofa và chơi nhạc house, progressive êm dịu dành cho khách thư giãn và nghỉ mệt sau những điệu hip hop hay techno quay cuồng, để có thể “chiến đấu” trên sàn nhảy đến sáng. Mới mở chưa được 1 năm nay nhưng MOS được giới sành điệu đánh giá là một club hoàn chỉnh nhất hiện nay tại Đông Nam Á.
Còn Loof - một quán bar thời thượng, tọa lạc trên sân thượng của Odeon Towers. Loof được thiết kế với kính trong suốt, không mái che, nhờ vậy, khách không cảm thấy bít bùng trong bốn bức tường với tiếng nhạc xập xình đến tức thở.
Khách có thể lựa chọn chỗ ngồi với khoảng không gian riêng theo ý thích: ngồi tại bar rượu để gật gù theo điệu R&B, quây quần với một nhóm bạn tại những dãy ghế được bố trí xung quanh sân thượng trong không gian hiện đại và ấm cúng, vừa thưởng thức món cocktail đặc trưng xuất xứ từ nhà hàng Raffle nổi tiếng Singapore Sling. Những chiếc bàn được thắp nến lung linh bố trí trong góc khuất của quán bar là nơi để những cặp tình nhân có không gian riêng lãng mạn…
Một điểm đặc biệt đáng nhớ của Loof là bất cứ lúc nào mưa rơi, bạn sẽ được “uống 1 tặng 1”, nghĩa là tặng thêm 1 ly nước khi gọi 1 loại nước uống. Và để thấy được hết cái không khí giải trí đêm của Singapore, đêm cuối cùng chúng tôi không quên ghé qua con đường Mohamed Sultun.
Đây là con đường tập trung sự pha trộn tình cờ giữa những quán bar và những căn nhà buôn bán đồ cũ trông rất lạ mắt. Đi dọc con phố, từng đoàn người nườm nượp tấp vào các quán cà phê và những quán bar dọc đường. Bạn có thể ghé bất kỳ quán nào để thưởng thức bia lạnh và tán gẫu, ngắm không khí đêm sôi động. Đảo quốc nhỏ bé này quả là có nhiều điều kỳ thú để khám phá, để bạn “móc hầu bao” mà tự nhủ phải quay lại đây một lần nữa…
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)