"Chủ nhà hàng là Nguyễn Xuân Tiến (tức Tiến "Tennis") cùng với vợ là Lương Kim Chi, kinh doanh nhà nghỉ này hơn 10 năm nay. Cách đây 1 tuần anh Tiến cho một người tên Tuấn thuê lại và chuyển đi thuê ở nơi khác", một hàng xóm của ông Tiến cho biết.
![]() |
Khách sạn Kim Chi. Ảnh : Khánh Sơn |
Bề ngoài nhà nghỉ Kim Chi nằm trên phố Đốc Ngữ trông khá tồi tàn, kiến trúc nhà nghỉ thiếu đồng bộ, nếu chưa nói là khá chắp vá. Tuy nhiên, ngay cửa vào nhà nghỉ có gắn một camera trông khá hiện đại để người quản lý nhà nghỉ có thể nhìn thấy mặt khách trước khi đi vào nhà nghỉ.
Theo một nguồn tin, lý do để cơ quan điều tra khám xét nhà nghỉ này vì đây là nơi nghỉ thường xuyên của bị can Tôn Anh Dũng nên bị can này còn để lại một số tài liệu, đồ dùng quan trọng trước khi bị bắt. Đó cũng là lý do cơ quan điều xác định thêm mối quan hệ giữa chủ khách sạn và Tôn Anh Dũng, bị can vụ đưa hối lộ trong vụ án Bùi Tiến Dũng.
Cũng theo xác nhận của Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh thì ông Nguyễn Xuân Tiến là người quen của ông. Ngày Tôn Anh Dũng từ Thái Lan trở về Việt Nam để thi nốt phần cuối bằng thạc sĩ, chính ông Tiến là người gọi điện báo tin cho ông Oánh biết. Khi nhận được tin từ ông Tiến, ông Oánh đã gọi điện bảo hai anh em Tiến, Dũng đến nhà ông Oánh ngay có chuyện muốn hỏi.
Tại nhà ông Oánh, trước mặt Tiến và Dũng "Huế", ông Oánh có nói rằng mình đang rơi vào một tình thế hết sức hiểm nghèo, đó là việc bị người ta đang tố cáo có liên quan đến vụ chạy án trong vụ PMU 18 và ông đang phải giải trình. Ông Tiến có mặt tại nhà ông Oánh như một nhân chứng chứng kiến cho việc gặp và trò chuyện giữa ông Oánh và Dũng "Huế".
Trong cuộc gặp mặt có sự chứng kiến của ông Tiến, ông Oánh có hỏi Dũng "Huế" có cầm tiền chạy án cho Bùi Tiến Dũng không? Nếu lỡ cầm tiền của nó rồi thì phải báo cho CQĐT biết và đến nộp tiền ngay để được hưởng lượng khoan hồng đồng thời để cho ông Oánh đỡ bị mang tiếng oan. Lúc đó, Dũng "Huế" chắp hai tay vái ông Oánh và nói: "Em mà làm việc đó thì em chết! Em chưa bao giờ cầm tiền của Bùi Tiến Dũng, nếu em biết thằng nào nói ra chuyện này thì em đấm vỡ mồm nó". Sau đó Dũng bay sang Thái Lan với con và khi trở về thì bị bắt.
Khánh Ngọc