Giám đốc "khách sạn" là ông Nguyễn Bảo Sinh, một nhà thơ, họa sĩ. Phát ngán vì hay bị bạn bè mỗi khi đi xa mang chó, mèo đến gửi, cách đây 4 năm, ông Sinh quyết định xây dựng nơi an dưỡng cao cấp cho những con vật này. Ông đầu tư xây dựng khu đất của mình và lên chức giám đốc, quản lý 10 nhân viên đều là những kỹ sư nông nghiệp, bác sỹ thú y.
Quầy bar phục vụ các "thượng đế" chó, mèo. |
Ngay lối vào là một quán bar với đầy đủ thức ăn của chó, mèo, trong đó có cả nơi massage, "karaoke"... cho chúng. Phòng "karaoke" âm thanh rất vang. Các chú chó ra sức sủa, rồi ngơ ngác thấy giọng mình nghe sao to thế, chắc "phê" lắm!
Bên cạnh ngôi nhà sàn trưng bày các tác phẩm hội họa và thơ ca của chủ nhân là khu "nhà khách" 2 tầng dành cho các thượng đế có trọng lượng dưới 20 kg. Những cô cậu nào nặng hơn được xếp nghỉ trong phòng riêng xây cao và thoáng mát hơn. Trước khu nhà là hồ bơi và đây là nơi được các chú cẩu khoái nhất. Trên mặt hồ, chủ nhân bố trí những bức tượng do chính ông đắp, khắp tường bao quanh hồ ông còn cho khắc hàng loạt bài thơ của mình lên đó, tạo nên khung cảnh rất lãng mạn.
Nhân viên đang tắm cho một chú chó phốc. |
Người nước ngoài đến đây gửi chó khá đông, họ hay phải đi công tác hoặc về nước nên có người gửi hàng tháng. Bảng giá các "phòng" ở "khách sạn" tùy thuộc vào thể trọng của khách. Trung bình một chú mèo được gửi ở đây giá ít nhất 15.000 đồng/ngày, chó giá 30.000 đồng trở lên, nếu ở nhiều ngày được giảm giá. Chủ nào có nhu cầu cho con vật yêu của mình tắm và massage thì phải trả tiền dịch vụ riêng.
Vào các buổi chiều, "khách sạn" rộn lên tiếng nói chuyện của các cô cậu chó, mèo khi chúng vừa tắm xong và phơi nắng hay sấy lông. Thỉnh thoảng có cô chó Nhật mắt lim dim hưởng thụ vì được các tiếp viên xoa bóp chân. Đặc biệt, nếu vị khách nào chẳng may mắc bệnh ghẻ sẽ được bôi thuốc DEP đặc trị và cách ly. Một nhân viên phục vụ nói với phóng viên VnExpress: "Chăm sóc mèo và chó khá kỳ công, nhiều con rất dữ, không cẩn thận là bị cắn như chơi. Bởi vậy, phải có sự yêu mến chúng mới có thể làm việc được trong môi trường như thế này".
Bên cạnh dịch vụ chăm sóc và bảo vệ vật nuôi, gần đây, ông Sinh còn mở thêm dịch vụ tang lễ cho những chú chó tuổi cao sức yếu hoặc chẳng may qua đời. Nghĩa trang được xây ngay bên cạnh hồ bơi, xung quanh trồng nhiều loại cây ăn quả, đảm bảo yên tĩnh và rộng rãi. Ông Nguyễn Duy Ánh ở phố Kim Đồng có một con chó nuôi đã 8 năm nay, bị ôtô cán liệt 2 chân. Sau một thời gian chăm sóc khá tốn kém, cả nhà ông họp lại và đi đến quyết định thực hiện "cái chết êm ả" cho nó bằng một liều morphine. Với 200 nghìn đồng, con chó xấu số đã có mồ yên mả đẹp, bia đá, bát hương, để gia đình còn đến viếng thăm. Ông Sinh cho biết, từ khi có dịch vụ tang lễ cho chó, khá nhiều người đã đến cậy nhờ, vì đó là những con vật được nuôi lâu năm, rất có tình nghĩa với chủ.
Để mở rộng loại hình kinh doanh đặc biệt này, ông Sinh còn có kế hoạch hợp tác với Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ ở Gia Lâm để giới thiệu cho những ai có nhu cầu đào tạo chó với giá 1 triệu đồng/tháng. Và phải học 3 tháng mới thành chó "có giáo dục".