Đây là kế hoạch của Tập đoàn US Submarine Inc. từ Florida (Mỹ). "Những ai ưa thích được trải nghiệm những điều mà họ không thể tìm thấy bất cứ đâu trên thế giới, sẽ thấy hài lòng tại khách sạn này", ông Bruce Jones - người đứng đầu dự án này trị giá 40 triệu USD - khẳng định. Khách sạn mang tên Poseidon sẽ được xây dựng tại vùng biển thuộc đảo Eleuthera của Bahamas, ở độ sâu 15 mét và sẽ được nối với đất liền bằng hai đường hầm và một cầu thang. Áp suất tại đây sẽ tương đương với trên mặt đất. Do vậy, du khách sẽ không cần mặc đồ lặn để tới được các phòng nghỉ sang trọng của họ. Khách sạn này sẽ có một nhà hàng, một quán bar và 20 dãy phòng lớn, với những bức tường bằng acrylic trong suốt có thể nhìn ra khu vườn san hô lung linh ánh sáng vào buổi tối. Các vị khách sẽ được ngắm nhìn rất nhiều các loại cá vùng nhiệt đới, cá ngừ hay rùa biển. Và với một chút may mắn, họ còn có thể được nhìn thấy cá mập từ những căn phòng được bố trí rất tiện nghi và thoải mái, thậm chí tại ngay phòng tắm hơi của khách sạn này. Giá thuê phòng một đêm dự kiến là 1.500 USD. Theo Người Lao Động, ông Jones đã dành 17 năm cho dự án này, tin tưởng khách sạn sẽ được hoàn thành vào năm 2006, mặc dù trước đây đã từng có một vài dự án tương tự bị thất bại. Năm ngoái có hơn 100.000 người Mỹ đến với các khu công viên có bể nuôi. Điều này chứng tỏ ngày càng có nhiều người thích tìm hiểu về thế giới dưới biển. Tuy nhiên, dự án của Jones sẽ vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ dự án xây khách sạn dưới nước Hydropolis, ngoài khơi Dubai. Theo chủ dự án Hydropolis, giá nghỉ một đêm tại đây chỉ khoảng 500 USD, nhưng Jones cho rằng đó là cái giá không thực tiễn. |