Đây cũng là người thứ hai "lỡ miệng" nói đùa mang theo bom bị cơ quan chức năng truy tố. Ông Sơn là trưởng phòng kinh doanh của công ty Hòa Phát, vốn là một hành khách thường xuyên của Vietnam Airlines. Theo bản cáo trạng truy tố, mức án cao nhất hành khách Sơn có thể phải lĩnh lên tới 5 năm tù, nhẹ nhất cũng là 3 năm tù treo.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, vị trưởng phòng này đã xin lỗi ngành hàng không và mong muốn được thương lượng với Vietnam Airlines để bồi thường dân sự. Tuy nhiên, hãng hàng không này đã có đề nghị cơ quan công an vào cuộc để xem xét trách nhiệm hình sự đối với vị khách nói đùa này.
Theo nội dung vụ việc xảy ra ngày 18/8, khi cả 148 hành khách của chuyến bay Hà Nội- Cam Ranh đang chuẩn bị chờ cất cánh. Một hành khách ở ghế 20C, là đồng nghiệp của hành khách Sơn ngồi tại ghế 21D có hỏi: "Sao không gửi hành lý mà xách tay làm gì cho nặng", ông Sơn đã trả lời: "Trong hành lý có bom, phải mang theo người, nhỡ mất thì chết". Trong lúc 2 hành khách này nói chuyện, tiếp viên hàng không Trịnh Yến Thu đang làm nhiệm vụ đã nghe được câu nói của ông Sơn và báo cáo lại với tiếp viên trưởng, rồi báo cáo với cơ trưởng và được yêu cầu kiểm tra lại thông tin.
Khi tiếp viên trưởng hỏi lại ông Sơn: "Tôi vừa nhận được thông tin là anh nói có mang bom trong hành lý xách tay của mình?", ông Sơn đã trả lời: "Đúng là có bom, bom là tiền, tôi phải mang theo người". Sau khi báo cáo sự việc cho cơ trưởng, chuyến bay đã bị hoãn lại hơn 3 giờ để kiểm tra an ninh, gây thiệt hại cho ngành hàng không hơn 300 triệu đồng.
Khánh Ngọc