- Lần thứ hai đóng cặp với Thanh Sơn, chị cảm thấy thế nào?
- Khi được gọi ra Hà Nội đóng phim Gia đình mình vui bất thình lình, tôi không hề biết người sẽ đóng chồng mình là ai. Dù tôi gặng hỏi nhiều lần, êkíp đều chỉ bảo "Bí mật". Ngày họp đoàn, tôi mới biết đó là Thanh Sơn. Cảm giác đầu tiên của tôi là bấn loạn. Tôi cười không ngừng, cũng chẳng biết có phải anh Sơn cố tình làm vậy để mình bất ngờ hay không.
- Nếu biết trước đó là Thanh Sơn, chị sẽ ứng xử thế nào?
- Nếu biết trước là Thanh Sơn, tôi vẫn sẽ tham gia nhưng không bấn loạn vì bất ngờ đến thế. Tôi chưa từng nghĩ người đóng chồng mình là Thanh Sơn mà hy vọng sẽ là anh Mạnh Trường hoặc Đình Tú (cười). Tuy nhiên, hợp tác với một người mình hiểu rất rõ cũng giúp chúng tôi đỡ mất thời gian làm quen, ngại ngùng. Hiểu nhịp diễn của nhau nên tôi và anh Sơn nhập cuộc rất nhanh. Lúc đầu, chúng tôi lo ngại hai anh em quá quen với nhau thì sẽ nhí nhảnh, lãng mạn như lúc vào vai Hải Đăng - Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày.
- Chị có những trải nghiệm gì trong lần đầu vào vai phụ nữ có gia đình?
- Những ngày quay đầu, tôi lo lắng, sợ mình không thoát được cái bóng của Tuệ Nhi. Tôi thấy áp lực vì mình chưa từng chuẩn bị cho việc lập gia đình chứ đừng nói là cuộc sống làm dâu phức tạp với rất nhiều đôi vợ chồng dưới một mái nhà như vậy. Để hiểu hơn về cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ, tôi hỏi kinh nghiệm tất cả mọi người, kể cả chị biên kịch.
Tôi bàn với Thanh Sơn rằng hai đứa phải làm thế nào để thể hiện yêu nhau sâu sắc hơn, không thể tí ta tí tởn như lúc mới yêu. Mỗi lần vào set quay, tôi đều dặn anh ấy chúng mình đừng là Hải Đăng - Tuệ Nhi nhé. Nếu thấy giống, chúng tôi sẽ dừng lại, đi ra ngoài lấy lại tinh thần rồi mới vào quay tiếp.
Vai diễn mới của tôi tên Trâm Anh, là phụ nữ thông minh sắc sảo, nhìn xa trông rộng, biết quan sát chứ không vô tư, tưng tửng như tôi ngoài đời. Vì vậy, tôi phải tập lại cách đi đứng, nói chuyện chứ không thể để tơn tớn như mình bên ngoài. Có lúc tôi bị đạo diễn mắng vì nhầm lẫn giữa bản thân với nhân vật nhưng nhanh chóng chỉnh đốn. Bên cạnh đó, tôi đầu tư rất kỹ để nhân vật có vẻ bề ngoài sành điệu, phù hợp với nghề thiết kế thời trang, làm chủ một studio áo cưới do mẹ truyền lại.
- Thanh Sơn phản ứng như thế nào khi chị hỏi về hôn nhân cũ?
- Mỗi lần tôi hỏi "Anh ơi, ngày xưa anh mới cưới thì như thế nào", anh ấy đều né tránh và trả lời: "Chuyện ngày xưa là chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ là bây giờ, chuyện trong phim cũng không giống ngoài đời đâu".
Không chia sẻ với tôi về hôn nhân cũ nhưng anh ấy hỗ trợ tôi rất nhiều trong diễn xuất. Chúng tôi có thể nói chuyện thẳng thắn về cách diễn của đối phương, từ đó dễ tìm tiếng nói chung. Biết tôi từ TP HCM ra Hà Nội đóng phim một mình, anh ấy hay rủ đi ăn, đi cà phê. Cả đoàn phim cũng rất quan tâm, hay đi ăn cùng nhau như một gia đình thực sự.
- Bị đồn là 'phim giả tình thật' với Thanh Sơn, chị thấy thế nào khi tiếp tục được ghép cặp trong phim mới?
- Hai đứa cũng áp lực khi bị đồn. Ở phim 11 tháng 5 ngày, chúng tôi được khán giả "đẩy thuyền' từ khi hai nhân vật còn ghét nhau, không biết đến phim này sẽ thế nào nữa (cười).
Tôi từng hy vọng sẽ tiếp tục được đóng cặp với Thanh Sơn nhưng không ngờ điều mình muốn lại thành hiện thực sớm thế. Nếu có thể trở thành cặp diễn viên gắn bó hoài với nhau trên màn ảnh thì cũng hay chứ. Ở Việt Nam hay Thái Lan và TVB đều có những cặp đóng với nhau nhiều phim vì luôn tạo được hiệu ứng tốt. Với tôi, Thanh Sơn hiện là người tung hứng với mình ăn ý nhất. Chúng tôi có thể thoải mái chia sẻ về những trở ngại, khó khăn của nhau nên càng dễ kết hợp.
- Chị nói gì về tin đồn hai người yêu nhau và Thanh Sơn đã đưa chị về gặp gia đình?
- Khi tôi ra Hà Nội đóng phim 11 tháng 5 ngày, anh Sơn bảo bà và bố mẹ mời về nhà chơi thì tôi đến. Thấy tôi lủi thủi một mình, lại bị ốm nên cả thấy thương rồi gọi đến ăn cơm.
Đứa con tinh thần sắp chào đời nên giờ chúng tôi chỉ muốn mọi người quan tâm đến nó mà thôi, chuyện bên lề thì để sau chia sẻ nhé.
- Chị thấy thế nào khi Thanh Sơn luôn tỏ ra ngại ngùng mỗi khi được hỏi về tin đồn tình cảm với mình?
- Mỗi lần thấy anh ấy bối rối, tôi đều thấy mắc cười và nghĩ "ủa cái gì vậy trời". Yêu hay không yêu, tôi cũng không biết nữa (cười).