Chị Nguyễn Thị Tâm, vợ công nhân Nguyễn Văn Sáu, đứng ở đây từ sáng đến giờ để chờ tin chồng. Tim như thắt lại khi nghe thấy những âm thanh vọng lên từ lòng đất, chị nức nở: "Cầu mong anh ấy còn sống. Nếu anh ấy sống được, vợ chồng có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, chứ tôi nhất định không để anh làm công việc này nữa". Cách đây 2 tháng, chị Tâm đã ngăn chồng làm thợ xây cầu khi biết có một công nhân đã chết vì bị sắt đè ở đây.
Tính đến 15h chiều nay, ít nhất 38 thi thể đã được kéo ra khỏi đống đổ nát. Tại các bệnh viện Cần Thơ và Vĩnh Long, hàng chục bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Công tác cứu hộ tiếp tục được thực hiện.
Ông Nguyễn Quốc Vũ, người trực tiếp chỉ đạo đội cấp cứu tại hiện trường vụ sập cầu Cần Thơ, cho biết, hầu hết nạn nhân bị đa chấn thương, không xuất huyết ngoài do hội chứng vùi lấp. Nạn nhân đều là nam giới tuổi khoảng 40 trở lại.
![]() |
Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. |
Hiện còn rất nhiều người bị vùi trong đống đổ nát. Hiệu quả việc ứng cứu theo ông Vũ phải phụ thuộc rất nhiều vào công tác giải tán hiện trường.
"Chúng tôi không thể trực tiếp vào đưa nạn nhân ra được. Phương pháp ứng cứu của Ban quản lý dự án cầu thì rất chậm. Tôi nghĩ họ phải đưa những phương tiện chuyên dụng để cắt dỡ sắt, thép, bê tông càng nhanh càng tốt. Qua 24 tiếng đồng hồ, những người còn nằm dưới đống đổ nát này chưa chết cũng sẽ chết vì ngạt và kiệt sức mất", ông Vũ bồn chồn nói.
Từ trưa đến giờ, trạm cấp cứu chính của Bệnh viện Vĩnh Long tại hiện trường tiếp nhận 4 nạn nhân từ đống đổ nát trên. Trong đó, 3 người đã tử vong, còn 1 người nước ngoài may mắn sống sót. Tính đến 16h30 chiều nay, theo ông Vũ, chỉ khoảng 30% khối sắt, thép, bê tông được đưa ra khỏi đống đổ nát.
Ghi nhận tại hiện trường, có 3 cần cẩu trọng tải 180 tấn, nhưng chỉ có một chiếc hoạt động. Chiếc này cẩu từng nhóm 4-5 nhân viên cứu hộ của đội thi công cầu mang theo máy khoan tay để cắt 2 phiến bê tông vốn là các nhịp cầu với hy vọng tìm thấy các nạn nhân tiếp theo. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả. Một đại diện đơn vị thi công cho biết, hiện họ vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để nhấc 2 khối bê tông. Cách khu vực cầu sập khoảng 50 m, hàng trăm người dân đang ngóng tin người thân còn nằm dưới khối bê tông trên.
Nhiều nạn nhân trong bệnh viện đang nguy kịch
Số người sống sót đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ và các bệnh viện huyện của tỉnh Vĩnh Long, gần nơi xảy ra sự cố. Tin từ Bệnh viện đa khoa Cần Thơ, trong số 40 người nhập viện, đã có khoảng 10 người tử vong. Bệnh viện quân đội 121, có 25 người đã chết đang được làm thủ tục đưa về địa phương mai táng.
Bệnh viện 30/4 của TP Cần Thơ đã tiếp nhận 17 nạn nhân, trong đó có 2 người chết trước khi nhập viện, 11 trường hợp bị chấn thương phần mềm đã hồi phục sức khỏe, 3 trường hợp khác bị gãy xương cẳng chân, xương sườn, tràn khí màng phổi đang được theo dõi, trường hợp còn lại bị chấn thương sọ não đã chuyển sang Bệnh viện 121.
Sáng nay, gần 1.000 người dân, công nhân viên chức và sinh viên tỉnh Cần Thơ đã đến Trung tâm huyết học thành phố này, hiến máu cứu nạn nhân vụ sập cầu. Theo Giám đốc trung tâm Nguyễn Ngọc Huỳnh, trung tâm tiếp nhận được khoảng 700 đơn vị máu, đủ các nhóm.
"Việc xảy ra mới hiểu người dân Việt Nam có tinh thần tương thân tương ái rất cao. Chúng tôi đã phải từ chối 300 người nhiệt tình xin hiến máu, vì lượng máu tiếp nhận dư cấp cứu người bị nạn ở các bệnh viện. Còn khoảng 2.000 người đăng ký, sẵn sàng hiến khi cần. Đây là vụ tai nạn đầu tiên trên địa bàn, chúng tôi phải huy động lượng máu lớn đến thế", ông Huỳnh xúc động phản ánh.
8h sáng nay, cầu Cần Thơ đang xây đã bị sập nhịp dẫn dài 90 m phía bờ Vĩnh Long. Trong số hơn 200 công nhân đang làm việc tại đây, có gần 100 người bị vùi trong đống đổ nát.
Tích cực hỗ trợ người bị nạn
Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã có điện chia buồn gửi thân nhân, gia đình những người không may thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tai nạn tại dự án cầu Cần Thơ.
Bộ trưởng viết: "Với tư cách Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, tôi đã chỉ đạo và đề nghị tất cả các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có liên quan tiến hành các công tác nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả tai nạn, lo lắng chu đáo cho những người không may bị chết và tất cả những người bị thương".
Bộ GTVT cũng quyết định hỗ trợ người bị thiệt mạng 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. 15h chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cần Thơ đã nhận số tiền tài trợ từ Công ty Dược Hậu Giang mỗi người tử nạn là 3 triệu đồng.
(Theo VnExpress)