Em biết em yêu anh đã làm cho anh đau khổ rất nhiều bởi vì em là đứa con gái cố chấp, ngang bướng và sĩ diện Em sẽ không xin lỗi khi em có lỗi, em sẽ không bao giờ gọi điện cho anh mặc dù em rất nhớ anh. Em là vậy đó, ai cũng nói anh chịu đựng được em là hay và em cũng biết thế nhưng thà chết chứ không bao giờ chịu bỏ đi tính sĩ diện của em. Anh nói ba mẹ anh không cho anh quen em nữa, em biết anh còn yêu em, anh sợ em buồn nên không dám nói, sợ em sĩ diện sẽ bỏ anh nên không dám nói nhưng em đã bắt anh phải nói và em nói vậy thì mình chia tay nhau, em muốn em và anh vì tình yêu này mà vượt qua tất cả nhưng em ko thể nói như thế, Em không thể ích kỷ, không để gia đình anh cãi lộn vì em, không thể để anh bị người khác nói là đứa con bất hiếu.
Em đã từng vượt qua sự ngăn cản của gia đình để yêu anh , bên anh còn anh nhu nhược yếu đuối, em có nên yêu một người như anh, anh vì gia đình nhẫn tâm nói chia tay rồi chưa đầy 2 ngày anh nói em hãy quay lại với anh. Em biết phải làm sao đây, em đau khổ nhiều rồi và chính em lại phải kết thúc sự đau khổ ấy, em chia tay nhưng sao em vẫn yêu anh, vẫn không quên được anh. Em nhớ anh
nhóc nhỏ của anh