Sau gần hai tháng triển khai cuộc thi viết về "Lời cầu hôn lãng mạn", ban biên tập chuyên mục Cưới hỏi của báo Ngoisao.net đã nhận được hơn 100 bài viết chia sẻ của các độc giả từ khắp mọi miền đất nước.
Lời cầu hôn, khi nhắc đến, người ta nghĩ ngay đến sự lãng mạn, đến nến, hoa hồng, nụ hôn và những giọt nước mắt hạnh phúc. Thế nhưng, những độc giả của Ngoisao.net đã cho thấy rằng, suy lời cầu hôn, đôi khi còn hài hước, đau đớn và cả những giọt nước mắt nuối tiếc. Trong vòng chưa đầy hai tháng, độc giả đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngọt ngào cho tới đau đớn, tiếc thương cho tình yêu đầy dang dở.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cuộc thi lần này quy tụ nhiều bài viết chất lượng, nhiều chia sẻ rất chân thành về lời cầu hôn. Việc lựa chọn ra bài viết thắng cuộc gây khó khăn cho ban tổ chức. Độc giả hẳn chưa thể quên ước mơ về lời cầu hôn mãi xa vời trong bài viết ‘Lấy anh nhé! Nếu không anh ế thì sao?’ hay tự lên kế hoạch cầu hôn bạn trai của cô gái cá tính Tôi lên kịch bản để cầu hôn anh.
Câu cầu hôn: "Em đồng ý lấy anh đi. Đi, đồng ý đi! Rồi anh bảo mẹ anh đi cưới em" trong Những lời cầu hôn khó quên khiến nhiều người phì cười vì sự ngây thơ và trẻ con của nhân vật nam. Những màn cầu hôn lãng mạn trong các bài viết Cầu hôn bằng những ngọn nến lung linh, Cầu hôn bằng 999 đóa hồng, Lời cầu hôn duy nhất trên thế gian, Viết lời cầu hôn lên gương... khiến biết bao cô gái mơ ước được một lần trở thành nhân vật chính.
Tất nhiên cũng không thể thiếu đi sự hài hước trong những lời cầu hôn. Câu nói: "Anh bảo ngố này, ngố lấy ai cũng vậy, thôi thì ngố lấy anh giùm. Anh cảm ơn!" ở bài viết 'Em lấy anh giùm, anh cảm ơn!' được nhiều độc giả tâm đắc, thích thú.
Báo Ngoisao.net xin cảm ơn các độc giả đã nhiệt tình tham gia cuộc thi, đã dành sự tin tưởng và sự yêu mến cho chuyên mục Cưới hỏi của chúng tôi. Cảm ơn các độc giả đã đồng hành và đưa ra những bình luận sắc sảo, nhiều cảm xúc và rất chân thành.
Xin chúc mừng năm độc giả đã trở thành chủ sở hữu của năm phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng của cửa hàng áo cưới Thu Hương (giải thưởng chỉ có giá trị sử dụng tại Hà Nội):
1. Ngọc Quỳnh (Bài viết: Ông xã ơi, em đồng ý!)
Địa chỉ: Quận 2, TP HCM
2. Lina Kayla (Bài viết: Muốn nắm tay anh cho đến phút cuối cùng)
Địa chỉ: Quận 9, TP HCM
3. Huỳnh Ngọc Sơn (Bài viết: Lời cầu hôn duy nhất trên thế gian)
Địa chỉ: Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
4. Tuyết Hoa (Bài viết: 'Ở lại bên anh suốt đời này, em nhé!')
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, TP HCM
5. Lê Thị Thu Hảo (Bài viết: Sau lời cầu hôn, anh ra đi mãi mãi)
Địa chỉ: Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Mời các bạn tới tòa soạn báo Ngoisao.net nhận quà. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Lô B2, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (04) 73008899 ext 4546. Mọi thắc mắc liên hệ địa chỉ email: thuylien@vnexpress.net.
Thời gian nhận giải từ ngày 4/7 đến hết ngày 14/7, vào các buổi chiều từ thứ hai tới thứ sáu, từ 14h30 tới 17h (trừ thứ bảy, chủ nhật).
Người tới nhận giải mang theo bản photo chứng minh thư (2 mặt trên một cùng một trang giấy). Đối với các độc giả ở xa, có thể nhờ người nhà tới nhận hộ. Người nhận hộ cần photo chứng minh thư nhân dân của người đoạt giải, kèm theo giấy ủy quyền hoặc xác nhận qua email của người đoạt giải.
Ban biên tập