Roman Trofimov bay từ Bangkok, Thái Lan, đến sân bay Manila hôm 20/3, nhưng bị từ chối nhập cảnh do Philippines lúc này ngừng cấp thị thực cho khách du lịch nhằm ngăn chặn Covid-19. Ngoài ra, do AirAsia đã thu hộ chiếu của anh và cũng hủy toàn bộ lịch bay nên Trofimov không thể quay lại Thái Lan.
Trofimov được thông báo sẽ phải chờ cho tới khi lệnh áp dụng cách ly cộng đồng nâng cao (Enhanced Community Quarantine) tại Philippines kết thúc. Theo Metro, chính phủ nước này áp lệnh phong tỏa, cấm đi lại đối với bất cứ ai không phải là quan chức ngoại giao, nhân viên y tế hoặc nhân đạo, từ hôm 16/3.
Trofimov so sánh tình huống mà anh trải qua giống như một tù nhân ở sân bay. Trofimov phải ngủ tại khách sạn thuộc khu vực chờ của sân bay và sống sót nhờ đồ ăn, nước uống của nhân viên.
Nam du khách đã nhiều lần đề nghị sứ quán Estonia ở Philippines giúp đỡ nhưng họ không thể tổ chức một chuyến bay đưa anh về nước.
"Sức khỏe của tôi càng lúc càng tồi tệ do thiếu dinh dưỡng, thiếu ánh nắng và không khí trong lành. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải lên tiếng về trường hợp của mình. Xin hãy chia sẻ về trường hợp của tôi với các công ty, tổ chức", Trofimov nói.
Trofimov cho hay vào ngày hạ cánh ở Manila, anh đã định lên chuyến bay đến thẳng Cebu, và cũng định trở về Bangkok vào ngày 2/4. Tuy nhiên, cả hai chuyến bay này đều bị hủy do Covid-19. Tháng trước, Manila đã hạ Cách ly cộng đồng nâng cao xuống mức thấp nhưng hầu hết chuyến bay vẫn chưa được hoạt động trở lại, trong đó có những chuyến tới Estonia.
Chia sẻ với đài phát thanh ERR của Estonia, Trofimov cho hay anh cũng không được phép bay ra khỏi Philippines tới bất cứ quốc gia nào do anh đã bị từ chối nhập cảnh.
"Hàng không AirAsia đã mang hộ chiếu của tôi đi và nói sẽ trả lại khi tôi bay về Estonia. Nhưng hiện chẳng có chuyến bay nào đến đất nước của tôi hay bất cứ quốc gia nào. Họ thông báo tôi sẽ phải chờ cho tới khi các chuyến bay hoạt động trở lại. Tôi từng được mời lên chuyến bay của Turkish Arlines, nhưng hãng này cũng đang chưa vận hành lại. Vì vậy, tôi lại tiếp tục chờ, ngày khởi hành đã bị hoãn 4 lần rồi. Philippines hiện vẫn kéo dài tình trạng khẩn cấp và đóng cửa đất nước", Trofimov chán nản nói.
Sau 110 ngày sống ở sân bay, từ 20/3 đến 7/7, Trofimov chưa rõ bao giờ anh mới được giải cứu.
Hướng Dương (Theo Metro)