Whitney, 26 tuổi, từ Chicago, Mỹ gặp hoàng tử của đời cô tại Jaipur, Rajasthan. Đó là anh chàng lái xe tuktuk tên là Harish Hotalas, 23 tuổi mà Whitney thuê. Harish kể trên Mail Today: "Tôi đang đứng chờ ở ngoài cung điện thành phố khi nhìn thấy Whitney". Anh đề nghị chở cô đi ngắm cảnh trên xe của anh. Cô đồng ý và anh làm tài xế cho cô gái Tây trong 3 ngày.
|
Xe tuktuk phổ biến ở nhiều nước châu Á. |
Whitney chia sẻ: "Đến ngày thứ 3, anh ấy khiến tôi rất ngạc nhiên vì ngỏ lời cầu hôn. 'Anh muốn dành cả quãng đời còn lại bên em', anh ấy nói với tôi. Tôi cũng nhận thấy mình đã yêu anh".
Sau khi gặp nhau, ngày 19/9, họ tổ chức lễ cơn giản dị vào ngày 23/9, tại Arya Samaj Mandir. Cha của Harish đầy miễn cưỡng trước đám cưới chóng vánh này. Ông nói: "Tôi có thể làm gì nữa. Harish là con trai duy nhất của tôi".
![]() |
Whitney (trái) trong bộ sari đỏ, đứng bên cạnh chú rể của cô, Harish. Ảnh: Mail Today. |
Giống như những cô dâu truyền thống của Ấn Độ, nữ khách du lịch này chuyển từ trang phục áo phông thành trang phục sari trùm đầu. Whitney, con gái của một quản lý khách sạn, khẳng định, cô chọn kết hôn chóng vánh như vậy vì đã yêu Harish ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã rời nhà khách để chuyển tới căn hộ 3 tầng nhà chồng và không hề e ngại vì cảnh sống chung đông đúc.
Harish tuy bỏ học nhưng vẫn nói trôi chảy tiếng Anh và sở hữu ba chiếc tuktuk. Còn Whitney, sau khi kết hôn, lập tức bay về Mỹ vào ngày 30/9 để nói chuyện với gia đình. "Cha của tôi rất sửng sốt nhưng mẹ thì tỏ ra độ lượng", Whitney tiết lộ.
Hoài Vũ