Ca sĩ Lệ Quyên. |
- Nhịp sống sôi động của Sài Gòn đã làm biến mất tính chậm chạp trong con người chị. Nhưng chị có sợ, sẽ một ngày nào đó những cám dỗ sẽ khiến chị thay đổi hoàn toàn, không còn là Lệ Quyên của ngày xưa?
- Tôi đủ tỉnh táo cân nhắc và không để môi trường xung quanh chi phối mình. Đương nhiên những nhược điểm trong tính cách trước đây của tôi đã dần được khắc phục nhưng con người tôi thì vẫn như thế. Những khán giả yêu mến tôi có thể yên tâm về điều này. Tôi đi hát đã nhiều năm, cám dỗ cũng không ít nhưng chưa bao giờ tôi bị vướng vào. Tôi đủ chín chắn và mạnh mẽ để chống chọi lại mọi cám dỗ.
Tại thị trường Sài Gòn, cái tên của tôi không còn xa lạ mà có thể nói là vững chắc trong lòng khán giả nên tôi không cần phải làm quá nhiều để gây dựng tên tuổi. Bây giờ tôi cố gắng lao động nhằm khẳng định thương hiệu và củng cố vị trí của mình. Tôi có gu thẩm mỹ âm nhạc rất riêng và tôi sẽ không thay đổi nó để chạy theo thị hiếu.
- Đã ở Sài Gòn được một thời gian, chị thấy cuộc sống của mình có gì khác so với lúc còn ở Hà Nội?
- Có sự thay đổi duy nhất, đó là tôi đã làm việc chuyên nghiệp hơn và cũng bận rộn hơn. Tất nhiên, làm việc nhiều quá cũng không tốt nên tôi cố gắng sắp xếp lịch sao cho hợp lý để mình vẫn có thời gian để thư giãn. Tôi vốn là người sống nội tâm nhưng giờ tôi biết tiết chế để loại bỏ khỏi đầu mình những việc không cần thiết.
Nhiều người thấy tiếc cho khoảng thời gian tôi chìm lắng nhưng tôi thì không hối hận. Đó là lúc tôi cảm thấy mình được sống thanh thản và không hề có một áp lực nào. Cuộc sống là thế, mình được cái này thì sẽ mất cái kia, không có gì là trọn vẹn cả. Cũng chính quãng thời gian đó đã cho tôi thêm năng lượng để khi trở lại với công việc, tôi thấy mình sung sức hơn.
- Chị tự tin nói mình là "người đàn bà hát tình ca" nên không ít ý kiến cho rằng, cụm từ này là hơi sớm so với độ tuổi của chị?
- Tôi lại cảm thấy nó rất hợp với mình. Khi phát ngôn bất cứ điều gì tôi đều suy nghĩ cẩn thận. Cụm từ này không hề sớm nếu gắn với tôi cả về độ tuổi lẫn tuổi nghề. Nếu là một vài năm trước tôi không dám vận vào mình nhưng ở thời điểm hiện tại, khi đã có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, tôi tự tin khi nói mình là "người đàn bà hát tình ca". Như bạn nói, cụm từ này là chỉ những nữ ca sĩ đã lập gia đình nhưng chắc gì họ đã có nhiều va vấp về tình cảm như tôi. Tôi cũng không cần ai hiểu mình, chỉ cần bản thân tôi biết nó hợp với mình, thế là đủ.
Với khán giả, nếu họ nghe tôi hát thì sẽ nhận ra người đàn bà trong tôi trưởng thành như thế nào. Người ta có thể làm bất kỳ thứ gì để khỏa lấp đi sự già dặn, nhưng riêng với ca sĩ thì giọng hát là minh chứng sống lột tả rõ nhất con người và tâm hồn họ. Nếu tôi là người hời hợt, không từng buồn đau và hạnh phúc thì tôi đâu có thể hát như thế!
Từ khi chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc, cô ngày càng đắt show hơn. |
- Nếu nhận xét đa phần các trải nghiệm của chị đều là trong đời sống tình cảm thì chị sẽ nói thế nào?
- Tôi hát tình ca nên những cảm xúc trong tình yêu rất dễ bị ảnh hưởng. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có tình cảm, còn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hay chuyện gia đình cũng cho tôi trưởng thành. Tôi có cảm giác mình bây giờ như người 40 tuổi bởi ở tuổi 30 mà tôi có những nhìn nhận quá già dặn. Tôi không dám nói mình là ghê gớm nhưng tất cả đều do hoàn cảnh tác động.
- Chị không sợ những người đàn ông sẽ e ngại khi biết chị là người có nhiều va vấp?
- Tôi không ngại điều đó, tôi tự tin thể hiện quan điểm của mình ngay trong buổi đầu gặp mặt. Tôi sợ sự che giấu bởi khi bị phát giác thì nó sẽ trở thành rào cản trong việc xây dựng tình cảm giữa hai người. Người đàn ông hiểu biết sẽ rất ghét sự che giấu. Tất nhiên, nếu là người phụ nữ khôn ngoan thì chỉ nên nói những gì cần nói, còn khoảng riêng tư cần giữ thì nên giữ. Tất cả những người đàn ông từng ở bên tôi đều lớn tuổi và trải nghiệm hơn tôi nên không bao giờ chấp nhận việc tôi giấu giếm sự va vấp trong cuộc sống của mình. Tôi chỉ lo khi sự va vấp bao gồm cả tai tiếng nhưng tôi thì chưa bao giờ có chuyện đó.
- Đặt chị ở vị trí người đàn ông, nếu nghe người con gái mình yêu bộc bạch hết bản thân thì liệu chị có hứng thú đi tiếp con đường tình yêu?
- Nếu là người tinh tế thì họ sẽ cảm nhận được bản chất tốt hay xấu của người đối diện trong ngay lần gặp đầu tiên mà không cần phải nói nhiều. Mình tìm hiểu họ, họ cũng đang tìm hiểu mình. Thời gian sẽ giúp hai người nhận ra những điểm tốt của nhau.
- Việc phải nói lời chia tay là một quyết định rất khó khăn của nhiều người, với chị thì sao?
- Tôi thì không cảm thấy khó khăn một chút nào bởi tôi đã cho người ta quá nhiều cơ hội, cũng không có sự sai trái nào trong chuyện tình cảm của tôi hết. Tôi may mắn khi được họ yêu thương nhưng sự chia tay đôi khi không phải do hai người có lỗi với nhau. Có rất nhiều nguyên nhân để hai người cảm thấy khác xa nhau và không thể ở bên. Nếu đã không phù hợp thì nên chia tay bởi nếu còn ở bên nhau thì họ khổ mà mình cũng khổ. Thế nên không nên gò ép mình trong tình cảm. Nếu sống trong sự ép buộc thì không còn ý nghĩa gì nữa. Việc chia tay với tôi diễn ra rất thanh thản, nhẹ nhàng và dường như họ chấp nhận điều này như một sự tất yếu.
Lệ Quyên không vội vàng ký vào tờ giấy kết hôn khi chưa đến thời điểm chưa chín muồi. |
- Khá nhiều phụ nữ bây giờ không muốn ràng buộc mình vào hôn nhân, chị thấy thế nào?
- Thời buổi này qua rồi việc coi trọng hình thức. Sống với nhau nghĩa là phải có sự hỗ trợ giữa hai người. Nếu cần có nhau thì không một tờ giấy nào có thể ngăn cách họ. Tôi thấy thương cho những người phụ nữ đang sống gượng ép do tờ giấy kết hôn. Tuổi xuân của phụ nữ ngắn lắm nên phải sống sao cho có ý nghĩa và đừng nên trói buộc mình bởi bất cứ hình thức nào. Nếu không cần nhau nữa thì tốt nhất nên chia tay bởi sống với nhau thêm ngày nào thì nó cũng là bất hạnh.
- Nhưng chị có nghĩ đến cha mẹ mình bởi ước mong của họ là con cái có một mái ấm gia đình được pháp luật công nhận?
- Điều này là hoàn toàn đúng nhưng cuộc sống hiện đại bây giờ khác thời điểm ngày xưa của các bậc cha mẹ nhiều lắm. Bố mẹ chỉ vì con cái mà sống chung một mái nhà nhưng nếu không tồn tại tình yêu thì vô tình họ đẩy con cái vào sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm.
- Những điều kiện nào mới khiến chị cảm thấy tờ giấy kết hôn là cần thiết?
- Điều đó đơn giản lắm, có thể ngay ngày mai tôi sẽ làm. Việc lập gia đình với tôi không phải là quá khó khăn. Cái tôi quan tâm là khi về sống với nhau, làm sao giữ được tổ ấm luôn vững chắc và hạnh phúc. Tất nhiên, việc giữ gìn một mái ấm không chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ mà người đàn ông cũng có vai trò quan trọng không kém. Người ta có câu “Vợ chồng duyên nợ ba sinh” nghĩa là kiếp thứ ba mới là vợ chồng. Thế nên tôi không bao giờ có những quyết định vội vàng. Khi nào tôi cảm thấy đó là thời điểm chín muồi thì tôi sẽ lấy chồng. Không phải vì tôi chưa sẵn sàng, không đủ khả năng hoặc tự tin mà tôi muốn, mình chỉ có một lần kết hôn trọn vẹn đến cuối đời.
- Vậy bây giờ trạng thái tình yêu của chị ra sao?
- Tôi đang hạnh phúc ở mọi mặt, tình yêu cũng nằm trong số đó. Tôi hài lòng với cuộc sống và tình yêu cũng là một nguồn động lực lớn cho tôi cống hiến hết mình trong âm nhạc.
Lương Trần thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp