Tôi năm nay 27 tuổi, ngoại hình dễ thương, công việc ổn định, còn anh hơn tôi 8 tuổi. Tôi và anh yêu nhau đã gần hai năm. Nhiều lần, chúng tôi đi chơi cùng nhau, ba mẹ anh gọi điện và hối cưới vợ đi. Anh đã bật loa cho tôi nghe, tôi nghĩ chuyện đó bình thường do anh cũng lớn tổi rồi.
Đến một ngày, anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Anh đã có một đời vợ, vợ chồng anh ly hôn rồi và chưa có con. Hình như vấn đề con cái hiếm muộn và bất đồng một số quan điểm sống nên họ quyết định chia tay. Và anh cũng cho tôi biết là "anh có thể là người dẫn tới nguyên nhân trên" nhưng cũng chưa biết lý do là của ai. Hai vợ chồng anh vẫn đi khám và bác sĩ nói họ vẫn bình thường. Thời gian gần đây, tôi cũng nghĩ anh có vấn đề về con cái vì cách đây vài tháng, chúng tôi có quan hệ với nhau. Tôi nghĩ mình yêu anh thật sự nên tôi trao cho anh sự trong trắng của mình. Tuy nhiên, đã ba tháng trôi qua, chúng tôi quan hệ đều đặn một tuần hai lần nhưng cũng như vậy, đều biệt vô âm tính trong khi không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả. Tôi trêu anh là hình như anh có vấn đề về con cái thì phải. Tôi còn nói là "trước khi cưới, em phải dẫn anh đi khám tổng quát mới được", anh cũng cười nhưng hình như lảng tránh điều gì. Tôi vừa khám xong và họ nói tôi bình.
Mới đầu, tôi cứ nghĩ là anh đùa nhưng thật kinh khủng và hình như tôi đang đi vào ngõ cụt. Anh cho tôi quyết định vì còn hạnh phúc của tôi nữa bởi đến với anh, đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận anh có một đời vợ và quan trọng hơn là có thể không có con cái. Điều này tôi không thể chia sẻ cùng ai được cả. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nên phải làm gì đây?
Em gái đau khổ