Một nhóm học sinh ở Lawton, bang Oklahoma, trên đường về nhà nghe thấy tiếng kêu khóc phát ra từ lòng đất và nhanh chóng gọi cảnh sát. Sau khi được cứu, người đàn ông cho biết đã đuổi theo tờ 20 USD rồi bị lạc trong hệ thống cống chằng chịt.
"Ông ta không còn ý thức được ngày tháng", KSWO hôm 7/3 dẫn lời cảnh sát viên Alicia Redding kể. "Ông ấy chẳng biết mình bị lạc trong bao lâu".
Cảnh sát cũng khẳng định đây là vụ mắc kẹt dưới cống duy nhất trong 28 năm qua.
Nạn nhân bị mất nước và chịu một vài tổn thương nhẹ sau hai ngày ở độ sâu hơn 4,5 mét. Vì ống cống chỉ cao khoảng một mét, ông ta phải bò để tìm đường ra. Tuy vậy, người đàn ông vẫn không tìm thấy 20 USD sau nhiều nỗ lực.
Trần Trang