Sau khi chàng ra về, bà tiếc hùi hụi vì đã đãng trí không xin chàng một cuộc hẹn. Bà quyết định gọi lại số 911, nhờ nhân viên tổng đài nhắn với "hoàng tử trong mộng" rằng “anh là chàng cảnh sát lịch lãm nhất mà bà từng gặp". Bà cũng nói rất muốn gặp lại anh cảnh sát và sẽ không có điều gì tuyệt vời hơn với bà nếu được anh đến thăm.
Bà Dudash đã không phải chờ đợi lâu. Anh cảnh sát lại xuất hiện ngay trước cửa nhà bà. Sau khi xác nhận không hề có tình huống khẩn cấp nào xảy ra, chàng cảnh sát trẻ đã tặng... bà già đa tình một cái còng rồi... đưa bà về đồn. Chưa hết, chàng còn lưu luyến cho bà một cuộc hẹn sau đó ở... tòa án.
Cảnh sát Mỹ cho biết, khung hình phạt cho tội sử dụng sai trái hệ thống điện thoại khẩn cấp 911 là 1 năm tù giam cùng hàng ngàn USD tiền phạt.
(Theo Thanh Niên)