Internet đã làm được những điều kỳ diệu không ngờ. |
Đời sống ngày càng hiện đại, công nghệ thông tin phủ sóng khắp nơi, người người - nhà nhà dùng internet. Đôi khi người ta e ngại rằng: “Dường như bây giờ những mối quan hệ thật sự khó thiết lập hơn, bởi chỉ toàn học hành và công việc, máy móc lấn át con người. Liệu có còn sự lãng mạn trong thời đại số?”
Năm 1998, phong trào sử dụng dịch vụ hộp thư thoại Voicelink nở rộ trong giới trẻ. Một chương trình rất được yêu thích lúc đó là Những ca khúc quốc tế phát trên sóng FM 99,9Hz cũng sử dụng Voicelink làm cầu nối với thính giả.
Những dịch vụ thời công nghệ luôn đón đầu nhu cầu giới trẻ. Mobifriends - nhịp cầu kết bạn, chỉ sau 2 tháng hoạt động (11/2004-1/2005) đã nhận được gần 50.000 tin nhắn đăng ký tham gia. Quốc Việt (SV năm cuối ĐH KHXH & NV Hà Nội) gửi một tin nhắn đến tổng đài 997 cho biết mình là con trai và kèm theo thông tin về sở thích. Ngay lập tức Việt có câu hồi đáp: “Dalink đã nhận được yêu cầu làm quen của bạn. Dalink sẽ gửi cho bạn thông tin sớm nhất…”.
Không phải chờ đợi lâu, Việt nhận được thông tin kết bạn của một bạn gái có cùng sở thích: “Người phù hợp với bạn có nick là Bigbabol, số điện thoại 0908… Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với bạn”. Khi “kết nối” được với Bigbabol, Việt còn hồi hộp hơn. “Mình tên Trang, đang là sinh viên học ở Sài Gòn, còn bạn? Địa chỉ mail của mình là trangle…@yahoo.com”. Cứ như thế, chỉ qua một vài thao tác nhắn tin đơn giản, một mối quan hệ mới đã được thiết lập.
Ngày cuối tuần, Ngọc Quỳnh, học sinh lớp 11 trường Lê Quý Đôn rảnh tay lướt web. Cô dừng lại khá lâu ở trang www.viethiphop.com bởi ở đây có rất nhiều lời “rủ rê”: dạo chợ hoa xuân, party cuối năm, Vũng Tàu - tắm biển đầu năm... Cuối cùng cô click vào chương trình vui chơi tết và bấm phím liên lạc với Dolphin - chủ trì cuộc chơi - để đăng ký tham gia.
Lê Anh Phước, admin của trang web này, cho biết: “Viethiphop đang có khoảng 30.000 thành viên và những hoạt động vui chơi tập thể luôn thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Tại đây, chúng tôi chủ trương giao lưu kết bạn một cách lành mạnh, vui vẻ và bổ ích”.
Tết con gà vừa qua, Viethiphop đã tổ chức party online đêm giao thừa (mở chatroom trong yahoo Messenger) với những tiết mục vui nhộn, trẻ trung rủ rê hàng nghìn bạn trẻ cùng tham gia. Những chương trình giao lưu, kết bạn xuyên thành phố như thế hầu hết đều miễn phí, nếu có chỉ thu phí tượng trưng. Một “cộng đồng dân cư hip hop” ngày càng phát triển và trải dài từ TP HCM, Vũng Tàu, Hải Phòng, Hà Nội … chứng tỏ trang web đã “gãi” đúng chỗ ngứa của các bạn trẻ…
"Thông tin luôn bao quanh mình nhưng giới trẻ hiện nay dường như đang cô đơn hơn”, đó là lời của một chuyên viên tư vấn tâm lý trong một buổi tọa đàm tại NVH Thanh niên TP HCM. Đỗ Đăng Khoa (19 tuổi, du học sinh tại Nhật) chia sẻ: “Sống ở một đất nước văn minh và hiện đại bậc nhất thế giới, mình càng cảm nhận được rằng nhịp sống hối hả khiến cho con người càng thêm dửng dưng và tẻ nhạt”. Khoa nói, như những người bạn nước ngoài của cậu, máy tính là cả một cộng đồng thu nhỏ mà ở đó họ có thể gặp gỡ, chuyện trò với nhau hàng ngày.
Bích Chi, 22 tuổi, vừa ra trường, cô tìm được việc làm full-time ở một công ty nước ngoài chuyên về định giá chất lượng. Môi trường làm việc nhiều áp lực khiến Chi luôn cảm thấy bị stress. Khoảng thời gian thư giãn là lúc cô nói chuyện với bạn bè qua Internet.
Chi nói: “Có nhiều điều mình chỉ có thể tâm sự qua phương tiện là chat, nói trực tiếp không được. Không hiểu tại sao có những người bạn trên net chưa gặp bao giờ, thậm chí cũng không có nhu cầu gặp mặt, nhưng lại chia sẻ được với nhau đủ thứ. Còn gặp bạn thật thì lại e ngại...”.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, tâm trạng đó không phải của rêng Chi, thế nên ngày càng có nhiều trang web, forum để mọi người mọi giới đều có thể tham gia, tâm sự tá lả, như một nhu cầu cần giải tỏa.
Tới đây, phần mềm thư thoại Emotive Alert của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) sẽ trình làng. Emotive Alert sẽ tách âm lượng, cao độ và tốc độ nói trong 10 giây đầu tiên của mỗi tin nhắn, sau đó sẽ so sánh với tám “vân tay âm thanh” lưu sẵn, thể hiện tám sắc thái cảm xúc: khẩn - không khẩn, vui - buồn, trang trọng - không trang trọng, sinh động - trầm tĩnh (theo Newscientist tháng 1).
Cứ cái đà này, dù vẫn thiên về trường phái cổ điển rằng “chỉ có những mối quan hệ ngoài đời thực mới bền vững”, nhưng hình như chúng ta cũng đang nghiêng ngả về phái công nghệ. Vì chúng ta còn trẻ, và thời đại của số quả là có nhiều điều hấp dẫn thật!