Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Tôi yêu lắm viên kẹo ngọt mẹ dành cho tôi...
"Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la... Mẹ ơi con yêu mẹ!" Lời bài hát đó con luôn luôn hát trong lòng mỗi khi không có mẹ ở bên, mỗi khi con yếu đuối. Vậy mà chưa bao giờ con dám ôm mẹ vào lòng để nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm".
Mẹ có còn nhớ, lúc con còn nhỏ, mỗi khi con khóc, mẹ chẳng nói gì, chỉ nhìn con, rồi lấy cho con một viên kẹo trong túi áo. Ngày qua ngày, lớn lên, con càng cố chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn, con ít khóc hơn, hay cười nhiều hơn mỗi khi con gặp mẹ, rồi những chuyện buồn con ít kể cho mẹ nghe hơn mà thay vào đó là những chuyện vui. Những khi con học tốt, mẹ thưởng cho con những viên kẹo ngọt.
Những viên kẹo rất nhỏ bé của mẹ nhưng luôn được Hương nâng niu, góp nhặt từ thuở còn thơ để xếp thành hình trái tim “Con yêu mẹ”. |
Con vẫn còn nhớ hồi đi thực tập ở Malaysia, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ món ăn mẹ nấu, con khóc, rồi sợ mẹ lo lắng, con lại phì cười, kể cho mẹ nghe những chuyện vui ở bên này. Lúc đó con thèm lắm những viên kẹo ngọt của mẹ. Thật bất ngờ, vài ngày sau con nhận được kẹo mẹ gửi sang, con ứa nước mắt.
Tuần trước, khi con yếu đuối nhất, về nhà gặp mẹ, kể cho mẹ nghe, lòng tự nhủ không được khóc vậy mà nước mắt con cứ rơi, miệng con cười méo xệch. Mẹ chỉ im lặng và lại lấy từ trong túi ra viên kẹo ngọt năm nào. Viên kẹo ngọt ấy, đã 23 năm rồi, mẹ nhỉ? Hồi nhỏ có lần con hỏi sao lúc nào trong túi mẹ cũng có những viên kẹo ngọt ấy và mẹ nói: "Mẹ hiểu con mà, mẹ biết khi nào con cần kẹo mà".
Mẹ hỏi: "Con có biết sao viên kẹo này luôn ngọt một vị ngọt rất dịu dàng, nhẹ nhàng không?"
- Sao vậy mẹ?
Mẹ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu con và nói rằng từ từ con sẽ hiểu.
Viên kẹo ngọt ấy, bây giờ con đã hiểu, Mẹ à, đó là kẹo của tình thương, kẹo của mẹ dành cho con. Mẹ đã 66 tuổi rồi nhưng không ngày nào mẹ không để dành trong túi áo viên kẹo ngọt dành cho con. Giờ đây, trong túi con lúc nào cũng có viên kẹo ngọt, viên kẹo của tình thương con dành cho mẹ.
Vài nét về blogger:
Bài viết về mẹ của blogger Nguyễn Thị Quỳnh Hương đã giành giải nhất cuộc thi viết "Điều con muốn nói" do website Conyeume tổ chức.