Biển người theo dõi pháo hoa mừng 2/9 tại khu vực đường đua F1.
Tối 10/8, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về đường sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm) tìm chỗ đẹp ngắm pháo hoa, khiến khu vực này ùn tắc từ 20h.
Màn pháo hoa nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật 'Tổ quốc trong tim' chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tối 10/8, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về đường sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm) tìm chỗ đẹp ngắm pháo hoa, khiến khu vực này ùn tắc từ 20h.
Màn pháo hoa nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật 'Tổ quốc trong tim' chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Khoảng 21h, các tuyến đường quanh khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm) ken đặc người và xe. Nhiều đoạn ùn ứ kéo dài, ôtô, xe máy di chuyển chậm từng mét.
Khoảng 21h, các tuyến đường quanh khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm) ken đặc người và xe. Nhiều đoạn ùn ứ kéo dài, ôtô, xe máy di chuyển chậm từng mét.
Trên dải phân cách đường Lê Quang Đạo, hàng nghìn người có mặt từ sớm, trải chiếu chờ 2-4 tiếng để giữ chỗ đẹp. Thời tiết tối 10/8 mát mẻ, không mưa, khoảng 28°C, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời.
Trên dải phân cách đường Lê Quang Đạo, hàng nghìn người có mặt từ sớm, trải chiếu chờ 2-4 tiếng để giữ chỗ đẹp. Thời tiết tối 10/8 mát mẻ, không mưa, khoảng 28°C, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời.
Gia đình anh Nguyễn Văn Hội có mặt trước giờ bắn pháo hoa khoảng 3 tiếng, đậu xe bên lề đường cách sân vận động chừng 500 m. Anh kể, con gái rất mê pháo hoa, nên lần nào có dịp gia đình cũng đưa đi xem để con được tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội và có nhiều kỷ niệm tuổi thơ.
Gia đình anh Nguyễn Văn Hội có mặt trước giờ bắn pháo hoa khoảng 3 tiếng, đậu xe bên lề đường cách sân vận động chừng 500 m. Anh kể, con gái rất mê pháo hoa, nên lần nào có dịp gia đình cũng đưa đi xem để con được tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội và có nhiều kỷ niệm tuổi thơ.
Người dân ngồi dọc hai bên bậc thang cầu vượt trên đường Lê Quang Đạo để chọn vị trí thuận lợi ngắm pháo hoa.
Người dân ngồi dọc hai bên bậc thang cầu vượt trên đường Lê Quang Đạo để chọn vị trí thuận lợi ngắm pháo hoa.
Phạm Huy Thoại (21 tuổi) có mặt từ 20h để tránh tắc đường và chọn được chỗ đẹp. Đây là lần thứ hai anh xem pháo hoa, sau lần đầu vào dịp 30/4. Thoại cho biết dịp 2/9 năm nay sẽ ở lại Hà Nội để cùng bạn gái xem diễu binh.
Phạm Huy Thoại (21 tuổi) có mặt từ 20h để tránh tắc đường và chọn được chỗ đẹp. Đây là lần thứ hai anh xem pháo hoa, sau lần đầu vào dịp 30/4. Thoại cho biết dịp 2/9 năm nay sẽ ở lại Hà Nội để cùng bạn gái xem diễu binh.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh cho biết mỗi lần bắn pháo hoa ở sân Mỹ Đình, cả nhà đều thu xếp công việc, ăn cơm sớm để kịp có mặt, tránh tắc đường. Chị nói, lần nào xem cũng cảm thấy hạnh phúc, hứng khởi, các con luôn háo hức mong chờ. Năm nay, gia đình dự định có mặt từ 3-4h sáng ở quảng trường Ba Đình để chờ xem lễ diễu binh dịp 2/9.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh cho biết mỗi lần bắn pháo hoa ở sân Mỹ Đình, cả nhà đều thu xếp công việc, ăn cơm sớm để kịp có mặt, tránh tắc đường. Chị nói, lần nào xem cũng cảm thấy hạnh phúc, hứng khởi, các con luôn háo hức mong chờ. Năm nay, gia đình dự định có mặt từ 3-4h sáng ở quảng trường Ba Đình để chờ xem lễ diễu binh dịp 2/9.
Nhiều người tìm cách đứng ở vị trí cao nhất để xem trọn vẹn màn trình diễn.
Không còn chỗ trống, người dân chọn ngồi ngay dưới lòng đường chờ đợi.
Pháo hoa bắt đầu lúc 22h25, muộn khoảng 25 phút so với dự kiến, khiến nhiều người sốt ruột chờ đợi.
Màn trình diễn kéo dài 8 phút với 300 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp, thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Pháo hoa bắt đầu lúc 22h25, muộn khoảng 25 phút so với dự kiến, khiến nhiều người sốt ruột chờ đợi.
Màn trình diễn kéo dài 8 phút với 300 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp, thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Người dân mãn nhãn với những màn pháo hoa đẹp, ấn tượng.
Hoàng Tuấn Hiệp (Hoài Đức) cùng bạn gái lưu lại khoảnh khắc đầu tiên xem pháo hoa bên nhau.
Màn pháo hoa khép lại cũng là lúc chương trình nghệ thuật tại sân vận động Mỹ Đình kết thúc, dòng người cùng lúc đổ ra khiến đường Lê Đức Thọ ken đặc.
Màn pháo hoa khép lại cũng là lúc chương trình nghệ thuật tại sân vận động Mỹ Đình kết thúc, dòng người cùng lúc đổ ra khiến đường Lê Đức Thọ ken đặc.
Tùng Đinh