AP đưa tin, trong phiên tòa hôm 5/12, James Howard Jackson phải chấp nhận tội cố ý giết người. Ngoài ra, anh ta thừa nhận tội tấn công và gây thương tích nặng cho nạn nhân. Trước đó, James bị cáo buộc các tội danh cố ý giết người, âm mưu thực hiện vụ cướp và tấn công bằng súng bán tự động.
Văn phòng Biện lý quận Los Angeles cho biết trong một tuyên bố: "Thỏa thuận nhận tội buộc ông Jackson phải chịu trách nhiệm vì đã thực hiện hành động bạo lực máu lạnh và mang đến công lý cho nạn nhân của chúng tôi".
James Howard Jackson sẽ phải bóc lịch 21 năm tại nhà tù ở Los Angeles. Đồng phạm khác, Harold White, cũng buộc phải nhận tội hôm thứ Hai và bị tuyên án vào năm tới. Con trai của Harold là Jaylin White bị kết án bốn năm tù vào đầu năm nay.
James Howard Jackson là một trong năm người - ba người đàn ông và hai đồng phạm - đã tham gia vào vụ cướp đàn chó của Lady Gaga. Các nhà chức trách cho biết thủ phạm không nhắm mục tiêu cụ thể vào chó cưng của Gaga vì chúng không biết những con chó này thuộc về giọng ca Born This Way. Động cơ của những tên cướp là giống chó bulgie Pháp có giá trị hàng chục nghìn USD. Jackson và những tên khác đã lái xe quanh một số khu dân cư ở Los Angeles vào ngày 24/2/2021 để tìm loại chó này.
Khi bắt gặp Ryan Fischer, người dắt chó đi dạo của Gaga, cùng ba con cún cưng đi dạo trên Đại lộ Sunset, Jackson đã nhảy xuống tóm hai con bỏ lên xe. Ryan Fischer vật lộn để giữ con chó còn lại và bị Jackson đánh, bóp cổ, bắn trọng thương. Một trong những phát đạn xuyên vào phổi của Ryan Fischer khiến anh mất một phần phổi. Ryan Fischer được đưa đi cấp cứu và hồi phục sau vài tháng, nhưng sức khỏe suy giảm và chấn thương tâm lý.
Ryan Fischer được Lady Gaga gọi là người hùng vì đã xả thân cứu đàn chó của cô. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang ở Italy đóng phim.
Gaga từng treo thưởng 500.000 USD cho ai tìm được hai con chó bị bắt cóc của cô. Vài ngày sau, một người phụ nữ dắt hai con chó đến cho Lady Gaga và nói cô nhìn thấy chúng đang bị trói vào cột.
Hoài Vũ