Chagit Leviev, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Leviev Mỹ và là con gái của ông trùm kim cương Israel Lev Leviev cho biết vụ kiện của gia đình cô và Simon Leviev (tên khai sinh Shimon Hayut) sẽ diễn ra vào tuần tới. "Chúng tôi đã phải chịu đựng 'Kẻ lừa đảo Tinder' này trong nhiều năm. Chúng tôi biết anh ta đang lừa dối các công ty và những phụ nữ để chiếm đoạt tiền. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để khiến anh ta dừng lại và buộc phải báo cảnh sát".
Chagit cho biết năm ngoái khi bộ phim tài liệu ăn khách của Netflix Kẻ lừa đảo Tinder, kể về thủ đoạn của Simon Leviev, kẻ tự xưng con trai tỷ phú kim cương phát sóng, "cuộc chơi của hắn ta đã kết thúc".
"Hắn không còn có thể giả vờ mình là ai, không thể thao túng và lừa dối phụ nữ được nữa. Hắn đã bị lật tẩy. Mọi người đã nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Hắn là kẻ bệnh hoạn và điên rồ", con gái tỷ phú kim cương Leviev nói.
Chagit cho biết trong nhiều năm "các công ty đã liên hệ với chúng tôi yêu cầu được trả tiền vì một thành viên gia đình đã dùng máy bay phản lực và du thuyền tư nhân". Tới khi xem bộ phim tài liệu Kẻ lừa đảo Tinder, họ mới "thật sự bị sốc".
Con gái tỷ phú kim cương Leviev cho biết gia đình đã đệ đơn kiện Simon lên Tòa án Tel Aviv ở Israel, ngày 28/2. Gia đình Leviev cáo buộc Simon đã tuyên bố sai sự thật rằng mình là con trai tỷ phú Lev Leviev và nhận được vô số lợi ích (bao gồm cả vật chất). Hắn thậm chí còn sử dụng tên tuổi của LLD Diamonds để khiến các nạn nhân tin hắn là một phần của tập đoàn kim cương và thành viên gia tộc Leviev nhằm "lừa dối, giả mạo và làm tổn thương nhiều cá nhân, doanh nghiệp".
Kẻ lừa đảo này sau đó đã cầu xin sự tha thứ từ gia đình tỷ phú Leviev và mong muốn không phải hầu tòa. "Hắn không muốn đối mặt với sự sỉ nhục của công chúng. Nhưng chúng tôi tin rằng công lý cần được thực thi. Tôi tin tưởng vào pháp luật và muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn", Chagit nói.
Simon Leviev đã lừa gạt hàng loạt cô gái ở nhiều quốc gia từ năm 2017 đến 2019, với tổng số tiền lên đến 10 triệu USD, thông qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến Tinder. Sau khi bị bắt năm 2019 với tội làm giả hộ chiếu, hắn bị tòa án ở Israel kết án 15 tháng tù, buộc phải bồi thường cho nạn nhân khoảng 43.000 USD và nộp phạt 5.800 USD. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo này được thả tự do chỉ sau 5 tháng thụ án, nhờ hành vi cải tạo tốt. Sau khi bộ phim của Netflix phát sóng, hắn trở nên nổi tiếng, thậm chí còn lên kế hoạch tiến vào Hollywood, ra mắt các dự án NFT, tư vấn làm giàu. Hắn hiện có cuộc sống xa hoa ở Israel, trong khi các nạn nhân của hắn chìm trong nợ nần.
Sơn Nam (Theo Page Six)