"Chiến dịch Cầu London" là tên kế hoạch được vạch ra một cách cụ thể những gì sẽ xảy ra trong 10 ngày đầu, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 tối 8/9 tại Scotland.
Theo bản tài liệu bị rò rỉ mà Politico thu thập được vào tháng 9/2021, Chính phủ Anh hiện sẵn sàng cho kịch bản London có thể trở nên quá tải hoặc "chật kín" người tràn xuống đường để tang Nữ hoàng, gây ra tình trạng hỗn loạn với giao thông công cộng, khả năng tiếp cận thực phẩm, vấn đề chính sách và hơn thế nữa.
Để ứng phó với khả năng này, "Chiến dịch Cầu London" kêu gọi thực hiện các hoạt động an ninh để xử lý nguy cơ quá tải. Bản phác thảo của kế hoạch cũng cho thấy sau khi Thủ tướng Anh chính thức thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng, một buổi lễ tưởng niệm dường như mang tính "tự phát" sẽ được tổ chức tại Nhà thờ St. Paul. Tân thủ tướng Liz Truss và một số bộ trưởng cấp cao dự kiến có mặt.
Trong trường hợp Nữ hoàng qua đời ở thành phố khác, thi hài bà sẽ được chuyển về London. "Chiến dịch Cầu London" lúc này sẽ chuyển thành "Chiến dịch Kỳ lân", trong đó thi hài Nữ hoàng được đưa từ Scotland về London bằng tàu hỏa.
Ngoài ra, thủ tướng và nội các của bà cũng được lên kế hoạch tới viếng quan tài Nữ hoàng tại nhà ga xe lửa St. Pancras. Thái tử Charles sẽ được sắp xếp để đi một vòng quanh Vương quốc Anh trong những ngày trước đám tang Nữ hoàng, khi ông lên ngôi vua.
Ngày đầu của "Chiến dịch Cầu London" được đặt là "D-Day". Theo đó, vài giờ sau khi Nữ hoàng Elizabeth II, qua đời, Thủ tướng, thư ký nội các và các bộ trưởng, quan chức cấp cao khác sẽ được thư ký riêng của bà gọi điện thoại thông báo. Văn phòng Hội đồng Cơ mật Anh, phụ trách điều phối công việc của chính phủ thay mặt quốc vương, cũng sẽ nhận được thông báo.
Hoàng gia Anh sẽ đưa ra "thông báo chính thức" tới công chúng, và có sẵn các kịch bản về cách các quan chức sẽ thông báo cho những người khác về tin buồn này ra sao. Chẳng hạn, thư ký nội các sẽ gửi email cho các bộ trưởng và công chức cấp cao với nội dung: "Các đồng nghiệp thân mến, tôi rất buồn khi phải viết thư này để thông báo về cái chết của Nữ hoàng".
Theo bản kế hoạch, tất cả cờ trên phố Whitehall sẽ hạ xuống một nửa cột khoảng 10 phút sau khi tin bà qua đời được công bố.
Đối với mạng xã hội, tờ Politico viết: "Website của Hoàng gia Anh sẽ chuyển sang nền màu đen cùng thông báo ngắn gọn xác nhận Nữ hoàng qua đời. Website của chính phủ Anh cũng để banner màu đen ở đầu trang. Tất cả các trang mạng xã hội của các bộ ngành chính phủ cũng đặt banner đen".
Bộ Quốc phòng Anh sẽ sắp xếp để thực hiện màn bắn súng tiễn biệt Nữ hoàng, cả nước cùng để một phút mặc niệm. Thủ tướng sau đó đến gặp nhà vua mới. Vua Charles sẽ có bài phát biểu trên truyền hình tới cả nước.
Trong 10 ngày trước khi tang lễ diễn ra, một số kế hoạch cũng được sắp xếp để các quan chức khác đến viếng thăm quan tài Nữ hoàng đặt bên trong Điện Buckingham Palace.
Vào ngày thứ 10, tang lễ cấp nhà nước của Nữ hoàng Anh được tổ chức tại Tu viện Westminster. "Hai phút mặc niệm" sẽ được tiến hành vào lúc giữa trưa. Lễ rước quan tài diễn ra ở cả London và Windsor. Sau khi thi hài về tới Lâu đài Windsor, một nghi lễ được tổ chức tại Nhà nguyện St.George. Nữ hoàng sau đó được an nghỉ tại Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI.
Hướng Dương (Theo Page Six)