Theo chị Nhung, khi nghe tiếng động lạ nên giật mình tỉnh giấc thì thấy một thanh niên đứng ngay cạnh. Chị chưa kịp định thần thì hắn rút dao đâm anh Cường rồi chồm đến đâm chị. Chị tri hô, người nhà thức dậy phá cửa phòng đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện 175. Anh Cường đã thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.
Tại hiện trường, Công an quận Gò Vấp thu giữ được 1 con dao dính máu đã bị gãy cán, cách nhà anh Cường khoảng 1km có 1 áo gió dính đầy máu, một đôi giày nam và 1 cái nón.
![]() |
Tang vật vụ án. |
Từ lời khai của người bị hại và các nhân chứng, Công an quận Gò Vấp xác định được kẻ gây án chính là Lê Tấn Thành, trú ở Hoài Nhơn, Bình Định đã từng được vợ chồng chị Nhung thuê làm công tại vựa cá của gia đình cách đây 2 tháng nhưng đã bị đuổi việc.
Qua điều tra của Công an quận Gò Vấp, Lê Tấn Thành, 18 tuổi, mới ở Bình Định vào thành phố được 1 tuần. Hắn thường xuyên ngồi đồng ở các điểm Internet và là đệ tử của trò game online "Võ lâm truyền kỳ". Sau khi vào làm được 1 tuần, Thành được anh Cường kêu đi thu tiền bạn hàng. Khi về, Thành nói đã làm mất tiền và 2 biên lai thu tiền khoảng hơn 4 triệu đồng. Anh Cường bảo Thành đến xin lại biên lai photo nhưng Thành không đi. Thấy Thành có biểu hiện bất minh nên anh đã cho nghỉ việc.
Các mũi trinh sát được Ban Chỉ huy Công an quận Gò Vấp chỉ đạo tỏa ra một số địa điểm kẻ thủ ác thường xuất hiện để đón lõng. Đúng 1 ngày sau khi vụ án xảy ra, ngày 4/7, Công an quận Gò Vấp đã phát hiện và bắt giữ khẩn cấp Lê Tấn Thành.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng tên Thành rất lì lợm không thừa nhận hành vi tội ác mà hắn đã gây ra. Hắn luôn miệng kêu rằng hắn không biết và không liên quan đến vụ án tại nhà anh Cường. Sau hàng giờ đồng hồ liên tục đấu tranh khai thác, đến hơn 17h cùng ngày, trước những bằng chứng, vật chứng mà cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp đưa ra, Lê Tấn Thành đã dần đuối lý và gục đầu nhận tội.
Lê Tấn Thành khai nhận, do thù tức chuyện anh Cường cho mình nghỉ việc nên hắn đã quay lại thành phố mua 1 con dao và tìm trả thù. Thành đến chơi games tại một tiệm Internet gần nhà anh Cường chờ cơ hội gia đình ngủ say rồi lẻn vào. Đến 2h sáng, hắn tháo giày bỏ cách nhà anh Cường một đoạn rồi đi bộ đến nhà anh.
Do trước đây đã từng ở nhà vợ chồng anh Cường nên hắn rất thông thạo đường đi nước bước.Sau khi leo cổng rào vào nhà, Lê Tấn Thành men theo lối cầu thang lên gác lửng có phòng ngủ của vợ chồng anh Cường. Thấy vợ chồng chủ nhà đang ngủ say, hắn đã móc dao thủ sẵn trong người đâm cả hai.
Nghe chị Nhung tri hô, người trong nhà thức giấc và chạy lên phòng. Thấy đã bị lộ, tên Thành leo cửa sổ trốn thoát, vứt lại con dao. Lúc này, nhìn áo gió mình đang mặc dính đầy máu, sợ người đi đường sinh nghi, đi được khoảng 1km, hắn cởi áo gió bỏ ở khoảng trống 2 cột điện.
Sau khi thực hiện hành vi gây ra án mạng và rời khỏi nhà vợ chồng anh Cường, tên Thành vẫn điềm tĩnh về nhà thay đồ rồi ra tiệm Internet tiếp tục ngồi chơi game online như không có chuyện gì xảy ra.
(Theo Công An Nhân Dân)