Theo nhà chức trách, nghi phạm đã thừa nhận sát hại vợ do ghen tuông. Ngày 9/4, Trung vẫn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước dưới sự giám sát chặt chẽ của công an.
Theo bác sĩ, Trung nhập viện lúc 4h40 ngày 7/4 trong tình trạng tỉnh táo. Khoang miệng bệnh nhân có hoá chất màu xanh. Anh ta khai đã uống thuốc diệt chuột. Quanh cổ cũng ghi nhận có vết lằn, anh này kể đã thắt cổ tự vẫn nhưng dây bị đứt...
Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu bơm, rửa dạ dày. Hiện mọi chỉ số sinh tồn của người bệnh đang dần trở lại bình thường.
Rạng sáng 7/4, có tiếng la hét thất thanh vọng ra từ căn nhà sàn của gia đình Trung sinh sống ở thôn Hồ Quang. Hàng xóm chạy đến, phát hiện chị Phạm Mai Loan, 37 tuổi, vợ Trung, nằm chết gục bên vũng máu, cơ thể có nhiều vết đâm chém.
Trung cũng ở hiện trường trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể nhiều thương tích, được đưa đi cấp cứu.
Theo nhà chức trách, người chồng là thủ phạm gây án. Anh ta gần đây nghi ngờ vợ không chung thủy nên nảy sinh mâu thuẫn. Đêm đó, sau cuộc cãi vã, Trung sát hại vợ rồi thắt cổ nhưng không chết. Nghi phạm sau đó tiếp tục uống thuốc diệt cỏ tự tử song bất thành.
Vợ chồng anh Trung lấy nhau khoảng 15 năm và có hai con. Hàng xóm cho hay cặp vợ chồng sống hiền lành, không có điều tiếng, chịu khó làm ăn. Do cuộc sống khó khăn nên vợ Trung đi làm thuê, hàng tháng được về nhà vài ngày, còn Trung ở nhà chăm sóc con cái, làm ruộng.
Trước khi xảy ra sự việc đau lòng giữa họ không có cãi vã to tiếng hay biểu hiện gì bất thường.