TAND Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Huy Tuân (31 tuổi, ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng) 12 năm tù về tội giết bà Nguyễn Thị Trang (57 tuổi, cô ruột của Tuân).
![]() |
Nguyễn Huy Tuân quay ngoắt người tránh ống kính. Ảnh: Việt Dũng. |
Cáo trạng của VKS cho thấy, Tuân sử dụng ma túy từ năm 1998 nên bị tâm thần hoang tưởng. Anh ta điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần Bạch Mai trong khoảng tháng 7 đến tháng 8/2010 rồi tự về nhà uống thuốc.
Tối 22/11, anh ta bỗng bỏ nhà đi. Sáng hôm sau vừa về nhà một lúc, Tuân lại đi khiến bố mẹ lo lắng phải nhờ hai người bạn của con trai đi tìm. Đồng thời, ông bà có nhờ bà Trang qua nhà giúp Tuân uống thuốc.
Đến tối 23/11, Tuân về nhà thấy bố mẹ và cô đang ngồi, liền rút dao chọc tiết lợn ra dọa. Hoảng sợ, đôi vợ chồng già bỏ chạy lên gác, còn lại bà Trang và đứa cháu đang lăm lăm con dao. Hai người bạn đến khuyên giải, Tuân dọa đâm cô mình khiến họ phải bỏ đi, tới công an phường Phạm Đình Hổ trình báo.
Công an tới nơi thấy cửa đã đóng, bên trong Tuân cầm dao đi loanh quanh, chửi bới, còn bà Trang nằm dưới nền nhà máu chảy đầy người. Thấy cô ruột đinh bỏ chạy ra ngoài, Tuân đâm bà Trang liên tiếp.
Lực lượng cảnh sát xịt hơi cay và dùng súng cùng các loại công cụ hỗ trợ, phá cửa xông vào khống chế hung thủ. Tuy nhiên bà Trang đã tử vong do nhiều vết đâm khắp cơ thể.
Tại biên bản giám định pháp y cho thấy, Tuân có bị rối loạn thần do sử dụng ma túy, nên khả năng nhận thức của anh ta bị hạn chế một phần.
Tại cơ quan điều tra, Tuân khai không nhớ đã đâm chết cô. Ngay bản thân Tuân vào điều trị tại bệnh viện vì một số thương tích trên người, anh ta cũng không nhớ.
Trước vành móng ngựa, sau thời gian hơn 1 năm trong trại tạm giam, "tĩnh tâm" lại Tuân thừa nhận có đâm chết bà Trang. Bố mẹ bị cáo cũng khẳng định việc bà Trang tử vong là do con trai họ gây ra.
Trong phiên tòa chiều nay, 21/12, HĐXX xác định, việc loạn thần do bản thân bị cáo tự gây nên. Bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi gây ra cái chết cho bà Trang.
Việt Dũng