Hoàng tử William và vợ Kate Middleton sẽ kỷ niệm 10 năm kết hôn vào ngày 29/4, sau khi cả hai quen nhau từ lúc còn là sinh viên đại học. Mặc dù câu chuyện tình yêu của họ đôi khi lãng mạn như phim hoạt hình của Disney, mối quan hệ tình cảm này thực ra không bắt đầu bằng hình ảnh những chú chim đang thi nhau khoe giọng hót hay những bản song ca đáng yêu.
Đã gần 20 năm trôi qua kể từ khi cặp vợ chồng hoàng gia gặp nhau lần đầu ở Đại học St Andrews, và theo tiến sĩ Brian Lang, cựu phó hiệu trưởng, thì việc cả hai đều theo học ở đây khiến những người xung quanh có cảm giác họ rất bình dị và thân thuộc.
"Hoàng tử và vợ từng có 4 năm học ở trường chúng tôi, nơi họ có thể đã tìm thấy chính mình và tìm thấy nhau. Trong khoảng thời gian ấy, họ có cơ hội tìm hiểu mà không bị ai xâm phạm, để ý hay soi mói", ông Brian Lang nói.
Tuy nhiên, lần gặp gỡ đầu tiên của nhà Cambridge hồi năm 2002 được so sánh như một cảnh trong bộ phim hài lãng mạn. Theo Mirror, Kate được cho là đã nhún đầu gối cúi chào một cách lúng túng khi chạm mặt hoàng tử trong khu ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất của trường.
"Em thực sự nghĩ mình đã đỏ mặt khi gặp anh và cảm thấy xấu hổ, với điệu bộ hấp tấp", Kate sau đó thừa nhận với chồng.
Sau lần chạm mặt ngại ngùng đó, họ trở thành bạn tốt và cả hai khi ấy đều đã có người yêu.
William ban đầu theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật cùng Kate nhưng sau đó chuyển sang chuyên ngành Địa lý. Chính Kate đã giúp anh vượt qua những lo lắng trong thời gian chuyển đổi này và từ đó mà cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm.
"Chúng tôi dành nhiều thời gian ở cùng nhau hơn, trải qua nhiều điều vui vẻ, rồi nhận ra có chung sở thích. Cô ấy là một người khá tinh nghịch, có khiếu hài hước, và chính điều này đã giúp tôi bởi tôi vốn là người không biết đùa", William từng chia sẻ.
Sử gia Robert Lacey từng viết trong cuốn Battle of Brothers, nói rằng chính Kate đã giúp William thoát khỏi một tình huống khá kỳ lạ ở bữa tiệc của trường.
"Khi kỳ học đầu tiên bắt đầu được khoảng một tháng, William và Kate tham dự một bữa tiệc. Tại đây, một nữ sinh đã chủ động tiếp cận hoàng tử. Vốn là người lịch sự, William đã không thể chủ động từ chối, và cô gái ấy thì lại không phát hiện ra điều đó. Lúc này, Kate từ phía sau đột nhiên tiến lên và vòng tay quanh người William. 'Ồ, xin lỗi, nhưng tôi có bạn gái rồi', William đã nói với cô gái kia như thế. Rồi anh ấy và Kate cười khúc khích với nhau", tác giả Lacey đã viết.
Cả hai kín đáo trong mối quan hệ này và phải đến tháng 4/2004, khi bị bắt gặp hôn nhau trong chuyến nghỉ dưỡng trượt tuyết, họ mới chính thức công khai tình cảm.
Năm 2010, William và Kate thông báo đã đính hôn, và hoàng tử cầu hôn bằng chiếc nhẫn có đính kim cương và đá sapphire của người mẹ quá cố, Công nương Diana. Sau này, Công tước xứ Cambridge thừa nhận anh đã mang theo chiếc nhẫn gia truyền trong ba lô suốt ba tuần trước khi quỳ gối để ngỏ lời với Kate lúc cả hai đến Kenya.
Một năm sau, vào tháng 4/2011, cặp đôi kết hôn ở Tu viện Westminster trong một đám cưới cổ tích, thu hút sự theo dõi của khoảng 2 tỷ người ở 180 quốc gia trên thế giới. Sau 10 năm chung sống, cả hai có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ba con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte, và Hoàng tử Louis.
Hướng Dương (Theo Daily Star)