Hình ảnh Kate đứng giữa rừng cây ở Windsor qua ống kính của Louis.
Trong ảnh, Kate mỉm cười, giang hai tay khi đứng trên một thân cây lớn. "Đừng quên nuôi dưỡng tất cả những gì vượt lên trên bệnh tật", thông điệp của Vương phi xứ Wales viết kèm hashtag #WorldCancerDay để ủng hộ Ngày Thế giới chống ung thư vào 4/2 hàng năm.
Bức ảnh mới của Kate được Hoàng tử Louis, 6 tuổi, chụp ở Windsor. Ngoài ra, bài đăng còn có một bức ảnh khác do chính Kate chụp cận cảnh những nhành cây dương xỉ, cũng tại Windsor. Dương xỉ được coi là biểu tượng của sức chịu đựng, khả năng phục hồi và sự khởi đầu mới, nhờ có thể phát triển mạnh mẽ trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.
Kate từng đeo đôi bông tai hình lá dương xỉ vàng của Catherine Zoraida trong chuyến đi Southport mùa thu 2024. Cô và chồng, Thân vương William, đã đến thăm cộng đồng Southport sau khi nơi đây xảy ra vụ đâm dao hàng loạt tại một lớp học yoga và khiêu vũ khiến ba bé gái thiệt mạng. Chuyến thăm cũng là hoạt động công khai đầu tiên của Vương phi xứ Wales kể từ sau thông báo hoàn thành hóa trị vào tháng 9 cùng năm.
Kate đeo khuyên tai hình lá dương xỉ trong chuyến thăm Southport hôm 10/10/2024. Ảnh: AP
Trong suốt năm ngoái, Kate hầu như không xuất hiện trước công chúng để tập trung điều trị ung thư. Hôm 14/1, cô thông báo bệnh tình đã thuyên giảm. Thông tin này được đưa ra sau hoạt động bất ngờ của Kate ở Bệnh viện Royal Marsden, London, nơi vương phi 43 tuổi từng điều trị ung thư và đang cùng William làm người bảo trợ.
Hiện tại, Kate đang dần trở lại với các công vụ hoàng gia và đã đến South Wales tuần trước để thực hiện hàng loạt sự kiện. Ngoài công việc, Vương phi xứ Wales nổi tiếng với sở thích chụp ảnh và bức ảnh mới của cô cho thấy con trai út Louis có thể đang thừa hưởng sở thích này từ mẹ.
Tùng Anh (Theo People)