
Kate tái xuất trong sự kiện solo đầu tiên sau gần 6 tháng nghỉ sinh Hoàng tử Louis, sáng 2/10, ở vườn hoang dã Paddington, London. Ảnh: PA.
Hôm 2/10, Nữ công tước xứ Cambridge, Kate Middleton, có sự kiện solo đầu tiên sau khi sinh Hoàng tử Louis hồi tháng 4 là chuyến tham quan vườn hoang dã cùng trường mầm non Sayers Croft Forest ở Paddington, London.
Bà mẹ ba con xuất hiện rạng rỡ trong chiếc áo khoác màu xanh kaki đơn giản của thương hiệu Fjällräven, áo sơ mi lụa Joseph & Penelope Chilvers và bốt da. Cô bất ngờ khi được một nhóm trẻ con vui vẻ ùa vào lòng. Một trong số các em bé còn ôm chặt eo của Kate.

Kate đưa hai con lớn - Hoàng tử George và Công chúa Charlotte - đi xem bố, Hoàng tử William, thi đấu polo hồi tháng 6. Ảnh: PA.
Bản năng làm mẹ của nữ công tước cũng được thể hiện khi cô chăm chú lắng nghe lũ trẻ, chơi đùa cùng các em bé. Ngoài ra, Kate còn tiết lộ về những trò tiêu khiển yêu thích của cô với các con lúc rảnh rỗi, trong đó có trò săn bắt nhện với hai con lớn - Hoàng tử George và Công chúa Charlotte. Ba mẹ con Kate thường dành nhiều giờ để tìm kiếm những con nhện trong khu vườn ở Điện Kensington.
Đồng thời, trong thời gian đi thăm thú, Kate cố gắng dành nhiều thời gian để trò chuyện với các học sinh và gia đình của các em. Khi gặp một cậu bé 7 tháng tuổi tên Romi ở khu giải trí, Kate thổ lộ: "Cậu bé rất thích bắt chuyện, con tôi cũng gần bằng cậu bé ấy".
Kate tham gia các trò chơi cùng trẻ em ở vườn hoang dã hôm 2/10
Tuy đã tham dự các sự kiện như đám cưới Harry - Meghan, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập lực lượng Không quân Hoàng gia RAF, hay lễ diễu binh mừng sinh nhật lần thứ 92 của Nữ hoàng Anh và xem trận chung kết giải Wimbledon, đây là lần đầu tiên Kate góp mặt tại sự kiện đơn lẻ chính thức từ khi Hoàng tử Louis chào đời.
Bà mẹ ba con từng chia sẻ về tình yêu của mình dành cho các hoạt động ngoài trời. Vì vậy, chuyến thăm ngày hôm qua tới vườn hoang dã được đánh giá phù hợp với hình tượng của Kate trong lần trở lại của cô sau kỳ nghỉ thai sản kéo dài gần 6 tháng.