Trong album kép 421 chuẩn bị ra mắt, Karik mời vài người bạn lâu năm trong showbiz kết hợp như rapper Thai VG, nhạc sĩ Only C, ca sĩ - diễn viên Miu Lê... Anh giải thích về việc ngại mời nghệ sĩ trẻ kết hợp: "Mỗi lần mời, các bạn 'ngâm' rất lâu. Các bạn ngâm một tuần hay một tháng là tôi hết hứng thú sáng tạo. Quãng thời gian làm nghề 12 năm nay, tôi không bao giờ có demo. Đối tác đưa bài nào, ngày hôm sau tôi hoàn thành".
Dù ngại làm sản phẩm chung với người trẻ, Karik từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong các mùa Rap Việt. Khi Ngôi Sao đặt câu hỏi về trải nghiệm làm việc với thế hệ sau trong cuộc thi này, rapper 35 tuổi cho rằng các huấn luyện viên đều gặp phải vấn đề tương tự anh và các bạn trẻ cũng có những nhược điểm như anh lúc còn ít tuổi.
Anh kể: "Tôi tích lũy khá nhiều kinh nghiệm để chỉ dẫn các bạn nhưng cũng có lúc, tôi không nói được các bạn. Các bạn có sự bảo thủ riêng, luôn cho mình đúng. Nhưng các bạn phải hiểu các bạn đến mỗi một sân chơi làm gì. Các bạn có thể thể hiện cái tôi ở khắp nơi, nhưng muốn tìm chỗ đứng trong giới rap, các bạn đôi khi phải thay đổi để tốt hơn".

Rapper Karik.
421 là album kép gồm hai đĩa nhạc nhỏ. Bright Side (tạm hiểu là phần tươi sáng) mang dấu ấn âm nhạc của Karik hiện tại, lạc quan và gần gũi với khán giả. Dark Side (tạm hiểu là phần đen tối) đậm cá tính của nam rapper thời hoạt động underground, với nhiều chiêm nghiệm thô sần về đời sống.
Trước khi album phát hành tối 11/7, một số ca khúc được hé lộ trước. Trong đó, các tác phẩm thuộc phần Dark Side gây chú ý, được nhận xét đúng chất Karik. Anh cho hay trước khi tung ra album, anh nghĩ sản phẩm mang tính cá nhân sẽ khó tạo hiệu ứng rầm rộ, thậm chí dễ nhận phản ứng tiêu cực. Nhưng các ca khúc được hưởng ứng tích cực khiến anh bất ngờ.
Anh nói: "Người ta hay nhận xét nghệ sĩ mất chất. Tôi nghĩ chất nằm trong mình từ lúc sinh ra, không bao giờ mất đi, chỉ là mình muốn đem ra sử dụng lúc nào. Bao lâu nay, tôi vẫn làm như vậy nhưng mọi người không để ý. Thú thật là đôi khi, tôi cũng phải chạy theo cơm áo gạo tiền. Hơn nữa, nếu lên mạng cứ rap chửi rủa, những người tìm đến âm nhạc để giải trí sẽ rất mệt, cảm thấy nặng nề. Đâu phải ai cũng muốn nghe chuyện riêng của tôi. Tôi muốn cân bằng chất rap đặc sệt với phong cách tươi sáng, mới mẻ hơn".
Nhìn lại sự nghiệp, Karik cho biết anh từng tổn thương vì bị chê ngắn lưỡi, giọng đớt. Anh cố gắng khắc phục mỗi ngày để khả năng rap tốt hơn.
Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa, sinh năm 1989. Anh có nhiều bản hit như Người lạ ơi, Khu tao sống, Anh không đòi quà, Từng là tất cả, Anh là sinh viên... Karik được khen có chất nhạc gây nghiện, đầu tư bài bản. Anh từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Rap Việt.
MV 'Nhật ký vào đời' của Karik
Phong Kiều