Tại đêm nhạc ở sân vận động Mercedes Benz ở Atlanta tối 22/7, Kanye West đã không kìm nén nổi xúc động trong lúc trình diễn ca khúc Love Unconditionally. Bài hát mới trong album Donda sắp phát hành là nơi Kanye trút nỗi đau gia đình tan vỡ.
Theo Mailonline, sau khi hát câu "Tôi đang mất gia đình/ Tôi đang mất gia đình/ Tôi đang mất gia đình của mình", Kanye bật khóc và quỳ xuống đất.
Vợ cũ anh - ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian - lúc ấy ngồi trên khán đài cùng bốn người con của họ. Cô đưa con tới sân vận động để ủng hộ Kanye và lặng lẽ theo dõi suốt đêm nhạc.
Ca khúc này cũng lồng tiếng người mẹ quá cố của Kanye - bà Donda - nói rằng: "Dù thế nào bạn cũng không bao giờ bỏ rơi gia đình mình". Kanye rất yêu mẹ, chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau mẹ qua đời và đã lấy tên bà đặt cho album thứ mười của mình.
Nguồn tin cho biết, Kanye West đã hỏi ý kiến của Kim Kardashian khi viết ca khúc về hôn nhân đổ vỡ của họ: "Kanye viết một bài hát về Kim và cuộc hôn nhân của họ. Anh ấy rất tôn trọng Kim nên đã cho cô biết trước. Bởi vậy Kim đã đóng góp một vài ý kiến cho bài hát đó".
Trong đêm nhạc riêng tư tổ chức vào đầu tuần này ở Las Vegas, Kanye West trình diễn ca khúc khác có tên Welcome to My Life cũng phản ánh hôn nhân bế tắc của họ. Ở đó, Kanye so sánh tổ ấm ở Calabasas như nhà tù và đã chạy trốn khỏi nơi đó. Sau khi hát xong, Kanye đã dừng lại hai phút và khóc. "Đó là một bài hát rất buồn và sâu lắng. Kanye suy tư về cuộc hôn nhân với Kim. Anh ấy nói về những đứa con và đề cập đến việc cô ấy đang lấy đi mọi thứ", một khán giả kể.
Từ khi ly hôn vào đầu năm nay, Kanye West chưa bao giờ chia sẻ về sóng gió hôn nhân của mình. Rapper 44 tuổi luôn giữ im lặng và hạn chế xuất hiện bên ngoài. Là một người hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội nhưng những tháng qua Kanye cũng vắng bóng.
Về phía Kim, cô đã vài lần trải lòng về chuyện ly hôn nhưng luôn nói những điều tốt đẹp về Kanye. Ngôi sao 40 tuổi cho biết, dù không còn chung sống, cô sẽ mãi ủng hộ Kanye và trân trọng khoảng thời gian tuyệt vời họ đã có với nhau. "Cuộc hôn nhân của chúng tôi từng rất thật và tràn ngập tình yêu. Giờ đây chúng tôi đang có một mối quan hệ đồng nuôi dạy con rất tốt. Tôi luôn tôn trọng anh ấy và bạn biết đấy, anh ấy từng là người bạn của tôi trong suốt một khoảng thời gian dài trước cả khi kết hôn. Vì thế tôi sẽ không đánh mất những điều tốt đẹp đó", Kim tâm sự trong cuộc phỏng vấn với Andy Cohen vào tháng 6.