K-ICM khóc trong talkshow 'Khi ta 20'
K-ICM là khách mời của chương trình Khi ta 20. Trong buổi ghi hình tại TP HCM, nhà sản xuất âm nhạc được xem một đoạn video có sự xuất hiện của các fan và cả anh ruột Bảo Lộc. Anh trai K-ICM kể với mọi người về thuở hàn vi của ngôi sao ca nhạc đình đám. Khi chưa gia nhập showbiz và còn sống ở quê nhà Sóc Trăng, anh em K-ICM thường phải đi mò cua bắt cá, nhặt trứng vịt đẻ rơi ngoài đồng về làm thức ăn, cuộc sống rất khó khăn.

K-ICM trên trường quay chương trình 'Khi ta 20'.
Nghe anh trai nói, K-ICM lặng đi trong nước mắt. Lúc trấn tĩnh lại, anh thổ lộ: "Lâu lắm rồi tôi mới xúc động thế này. Nhìn thấy anh trai mình và các fan tôi rất bất ngờ, cảm động. Đúng là ngày nhỏ tôi thường cùng hai anh đi câu cua đồng về cho mẹ làm món cua rang me ăn với cơm trắng. Bây giờ lớn lên ba anh em tôi mỗi người một nơi ít khi có dịp đoàn tụ đông đủ...".
Được hỏi về ước mơ ngày nhỏ, K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh) cho biết anh từng mong muốn đơn sơ là trở thành người đánh đàn trong các đám cưới. "Năm 12 tuổi tôi đạt được ước mơ của mình là đánh đàn organ đệm cho ca sĩ hát trong các đám cưới để có tiền phụ giúp bố mẹ. Đến khi 16 tuổi, nhờ mạng xã hội tôi được nhiều khán giả biết đến và cuộc sống từ đó sang một trang mới với cả những thành công và sóng gió đi kèm", K-ICM nói.
Nam nghệ sĩ kể, ngày mới lên Sài Gòn anh đã gặp rất nhiều khó khăn, va vấp nhưng chưa từng chia sẻ với ai. "Tôi bị quỵt tiền, bị chê bai, túng thiếu đến mức phải ăn cơm với nước tương qua ngày mà vẫn giấu gia đình, bảo rằng mình ổn. Sự thật ngày đó đến 5.000 đồng gửi xe tôi còn không có, nhiều hôm phải nghỉ học", K-ICM kể.

Nhà sản xuất âm nhạc khóc khi nghe anh trai kể về thuở còn hàn vi ở quê nhà Sóc Trăng.
Nghệ sĩ 9X biết ơn người mẹ nuôi tên Hà (hiện là quản lý của anh) đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn, bế tắc nhất. K-ICM từng rất bỡ ngỡ, lo lắng khi theo đuổi con đường trở thành nhà sản xuât sâm nhạc chuyên nghiệp. "Mọi thứ không như những gì tôi tưởng tượng. Bởi tôi xuất thân là người đệm đàn trong đám cưới nên tôi không biết gì về nốt nhạc, tổng phổ... Tôi phải học lại tất cả từ đầu. Để chinh phục thành công tôi đã đối xử bất công với bản thân. Tôi luôn ép mình vào những khuôn khổ, quy định khắt khe vì muốn tập trung hết sức cho âm nhạc. Có lúc tôi làm việc đến kiệt sức khiến gia đình lo lắng", K-ICM cho biết.
Qua chương trình nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi khán giả khi để xảy ra những lùm xùm với đồng nghiệp, cộng sự trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Anh thú nhận bản thân có lúc suy nghĩ tiêu cực, thấy mình vào bước đường cùng. Nhờ sự động viên của người thân, bạn bè và khán giả anh dần lấy lại cân bằng, tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc.
Talkshow Khi ta 20 do MC Quang Huy dẫn dắt phát sóng hàng tuần trên kênh HTV7. Ngoài K-ICM, ca sĩ Mỹ Anh, diễn viên Trịnh Tú Trung sẽ là hai khách mời tiếp theo chia sẻ câu chuyện tuổi 20 đến khán giả trong dịp Tết Nguyên đán.