Bài hát mang đậm phong cách tươi trẻ, giàu năng lượng đặc trưng của Juky San. Ca từ ít nhiều bộc lộ nỗi cô đơn của cô gái giữa thành phố rộng lớn, nhưng cũng thể hiện niềm tin của cô về một nửa kia lý tưởng đang lẩn khuất đâu đó. Cô tự nhắc mình kiên nhẫn vì có thể "hạnh phúc còn tắc đường" và ngày đêm mong ngóng đến khoảnh khắc gặp gỡ chân ái của đời mình.
Qua sản phẩm âm nhạc mới, giọng ca gen Z muốn nhắn nhủ đến "hội độc thân những ngày cuối năm" thật ra có một người vẫn đứng chờ họ rất lâu ở trong cuộc sống này, chỉ là tình yêu đến chậm một chút. Cô tin hạnh phúc sẽ đến với mỗi người vào một ngày rất gần, đôi khi mọi người không ngờ đến.
Juky San tâm sự: "Tôi luôn nghĩ âm nhạc của mình phải là vitamin tinh thần dành cho người nghe. Bạn có thể bật nhạc của Juky San lúc vừa thức dậy để khởi đầu một ngày mới, hoặc trong lúc di chuyển đến trường hay nơi làm việc. Tôi luôn lựa chọn bài hát dựa trên tiêu chí này nhằm mang đến sự lạc quan, tươi trẻ cho khán giả. Cuộc sống lúc nào cũng có rất nhiều bất ngờ, nhưng quan trọng mình phải vui vẻ, luôn đặt niềm tin và hy vọng tiến về phía trước".
Với Có một người ở đâu đó trong thành phố, Juky San phô diễn được chất giọng nội lực và thần sắc ngọt ngào, tươi sáng quen thuộc. Thể hiện vũ đạo xuyên suốt MV cùng các dancer, nữ ca sĩ cho thấy sự tiến bộ trong từng bước nhảy. Cô thực hiện các động tác tự tin, khỏe khoắn và ấn tượng hơn các MV trước.
Từ kiểu tóc đến trang phục, cô mang đến chân dung bắt kịp xu hướng Y2K đang được giới trẻ ưa chuộng. Nữ ca sĩ phối crop-top bó với nhiều khoảng cut-out với quần jeans cạp trễ, ống rộng, mang đến diện mạo sành điệu.
Đây là lần thứ hai Juky San thực hiện MV one-chot (quay một cú máy từ đầu đến cuối), nối tiếp bài Em là Coffee vào đầu năm 2023. Nữ ca sĩ thừa nhận cô yêu thích phong cách làm MV này và muốn sử dụng trong nhiều sản phẩm âm nhạc về sau. Cảm hứng này đến với cô khi xem cảnh ca vũ trong bộ phim nổi tiếng của Hollywood La La Land.
Quay MV one-shot đòi hỏi ca sĩ và vũ đoàn phải phối hợp ăn ý, thể hiện động tác và cảm xúc chính xác từng khoảnh khắc, điểm dừng. Vừa hát vừa nhảy trong MV one-shot càng là một thử thách với Juky San.
Nghệ danh Juky San lấy cảm hứng từ một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật. Cô sinh năm 1998, bước vào showbiz qua cuộc thi The Voice 2019. Sau dự án cover nhạc Hoa lời Việt năm 2020, giọng ca genZ ra liên tiếp ba MV cá nhân Phải chăng em đã yêu, Bởi vì yêu, Khóc cười, Em là coffee. Năm ngoái, nữ ca sĩ tham gia The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) với mascot Chíp Chíp Pink.
Phong Kiều