John Cena đã khiến cả hội trường nhà hát Dolby vỡ òa trong tiếng cười cùng những tràng pháo tay khi xuất hiện hoàn toàn nude để trao giải "Thiết kế trang phục đẹp nhất". Tài tử kiêm đô vật 46 tuổi diễn tiểu phẩm hài cùng MC Jimmy Kimmel, tạo nên một màn trao giải được cho là vui nhộn và nóng bỏng nhất trong lịch sử Oscar.
Trước đó, Jimmy Kimmel cho biết lễ trao giải năm nay sẽ "kỷ niệm 50 năm khoảnh khắc từng được coi là điên rồ nhất lịch sử Oscar". Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 46 năm 1974, khi David Nivin đang giới thiệu minh tinh Elizabeth Taylor, một người đàn ông khỏa thân chạy ngang qua sân khấu.
"Bạn có thể tưởng tượng nếu một người đàn ông khỏa thân chạy qua sân khấu hôm nay không? Như vậy sẽ không điên rồ chứ?", nam diễn viên Jimmy Kimmel nói.
Ngay lúc đó, John Cena từ cánh gà ngó ra trong tình trạng khỏa thân. Anh bối rối nói với Jimmy: "Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn làm nữa. Đây là một sự kiện thanh lịch. Thành thật mà nói, ngay bây giờ anh nên cảm thấy xấu hổ vì đã đề xuất một ý tưởng tào lao như vậy".
Tuy nhiên, khi được MC khích lệ, John Cena lấy chiếc phong bì ghi tên phim đoạt giải để che chắn vùng kín và nhích dần ra sân khấu. Anh phát biểu: "Trang phục, chúng rất quan trọng. Có lẽ đó là thứ quan trọng nhất".
Trong khi khán giả cười rần rần, ngôi sao Fast 9 nói: "Tôi không thể mở phong bì".
Sau màn giới thiệu các đề cử "Trang phục đẹp nhất", John Cena đã được MC khoác cho chiếc khăn choàng màu vàng để có thể công bố giải thưởng. Anh xướng tên nhà thiết kế trang phục của phim Poor Things.
Lễ trao giải Oscar 2024 đang diễn ra tại nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ tối 10/3 với sự tham dự của đông đảo các nghệ sĩ Hollywood. Oppenheimer dẫn đầu cuộc đua năm nay với 13 đề cử, tiếp theo là Poor Things 11 đề cử và Killers of the Flower Moon 10 đề cử.
Hoài Vũ