![]() |
- Thưa ông, trong suốt sự nghiệp của mình, kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với ông? - Kỷ niệm đáng nhớ thì nhiều vô kể vì tôi chơi bóng đỉnh cao 18 năm liền. Trong suốt thập niên 70, tôi đã cùng CLB Ajax Amsterdam 2 lần giành chức vô địch quốc gia Hà Lan, 2 lần vô địch Cúp quốc gia Hà Lan, 3 lần nâng Cúp C1 châu Âu, 2 Siêu cúp và 1 Cúp liên lục địa. Tôi cũng từng khoác áo Barcelona trong 5 năm với người đồng hương của mình, huyền thoại Johan Cruyff. Trong 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tôi ghi tổng cộng 17 bàn thắng. Tôi đã 2 lần được tham dự World Cup và đoạt HCB thế giới tại Đức năm 1974 và Argentina năm 1978. Tôi muốn nhắc lại một khoảnh khắc không bao giờ quên tại World Cup 1974. Mặc dù năm đó Hà Lan không đoạt cúp vàng nhưng tôi đã trở thành cầu thủ ghi bàn sớm nhất, cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ chấm phạt đền trong các trận chung kết World Cup. Ngay ở phút thứ 2, sau khi Johan Cruyff bị Berti Vogts chèn ngã trong vòng cấm, tôi đã hạ gục thủ môn rất nổi tiếng thời bấy giờ Sepp Maier. - Cuộc đời cầu thủ của ông luôn gắn bó với những tên tuổi lớn của nền bóng đá thế giới như Johan Cruyff, Van Hanegem và cách đây 7 năm ông lại trở thành trợ lý của HLV Guss Hiddink cho đội tuyển Hà Lan. Tài nghệ một thời có giúp ông nhiều ở vai trò mới không? - Cuối sự nghiệp cầu thủ, tôi sang Mỹ thi đấu cho Comos New York cùng Pele và Beckenbauer. Cho đến năm 1998, tôi chính thức chuyển sang "kênh" mới, làm HLV, một nghề cũng chứa đựng nhiều rủi ro và thử thách. Sau khi tham dự World Cup tại Pháp, tôi lại được cất nhắc vào vị trí trợ lý HLV trưởng đội Hà Lan dự Euro 2000. Hiện tại, tôi vẫn tiếp tục làm trợ lý cho ông Hiddink ở đội tuyển Australia. Tôi vốn dĩ là mẫu cầu thủ ưa lối chơi nghệ thuật kèm cả cứng rắn trong chừng mực. Vì thế, tôi luôn muốn hướng các học trò của mình đến lối chơi ấy. Bóng đá hiện đại dù ngày một thực dụng nhưng không bao giờ mất đi sự hoa mỹ. Đội tuyển U23 Australia mà tôi đang dẫn dắt cũng được tôi truyền tải toàn bộ tư tưởng đó. Tôi hài lòng vì thời tiết Hà Nội quả là lý tưởng, không khác với Sydney bao nhiêu. Tôi tin rằng các cầu thủ của mình sẽ rất phấn chấn và dễ dàng thích nghi (các cầu thủ U23 Australia đến Việt Nam muộn hơn thầy, vào 20 giờ tối qua). - Vậy về thành tích thì sao, ông dự đoán thế nào về kết quả của đội U23 Australia tại VTV - T&T Cup? - Ngay sau khi giải vô địch quốc gia Australia kết thúc vào đầu tháng 3, chúng tôi đã triệu tập những cầu thủ U23 xuất sắc nhất. Mục tiêu cao nhất của đợt tập trung này là vượt qua vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Trong quá trình tập huấn, đội U23 Australia sẽ cố gắng cọ xát càng nhiều trận đấu quốc tế càng tốt. Hầu như 5 tuần vừa qua, các cầu thủ chỉ đấu tập nội bộ nên họ coi lời mời của LĐBĐ VN như một trong những thử thách đầu tiên cần vượt qua. Tôi chưa thể nói cụ thể thứ hạng mà U23 Australia sẽ đạt được nhưng có lẽ không thể là thứ hạng thấp. - Ông đã kịp tìm hiểu gì về các đối thủ của U23 Australia? - Khi còn dẫn dắt U23 Hà Lan, tôi đã từng gặp Uzbekistan và Iran nên hiểu tương đối rõ lối chơi của họ. Còn đội tuyển VN, tôi chỉ biết một thông tin duy nhất, đó là nước chủ nhà! (cười). Thú thật là bóng đá châu Á tôi biết nhiều đến Nhật Bản, Trung Quốc vì họ đã ra thế giới còn bóng đá Đông Nam Á thì biết ít hơn mặc dù cách đây 15 năm tôi đã từng làm việc tại Indonesia và Malaysia. Có vẻ như các cầu thủ Đông Nam Á có kỹ thuật rất tốt thì phải. (Theo Thanh Niên) |