Jo Yeo Jung sinh năm 1981, xuất thân là người mẫu, bắt đầu đóng phim năm 18 tuổi. Hơn 10 năm theo nghiệp diễn, cô mới có vai chính đầu tiên trong phim cổ trang The Servant, trở nên nổi tiếng nhờ hình tượng gợi cảm và được gắn mác nữ hoàng cảnh "nóng" phim Hàn. Năm 2019, cô có tên trong dàn diễn viên chính của phim Parasite (Ký sinh trùng). Tháng 9 năm nay, Jo Yeo Jung tái ngộ khán giả qua series High Class (Đẳng cấp thượng lưu).

Nữ diễn viên Jo Yeo Jung.
"Cởi đồ liền nổi"
Đó là cụm từ giới truyền thông hay dùng để nói về Jo Yeo Jung. Tại Trung Quốc, nhiều người còn đặt cho cô biệt hiệu "Thư Kỳ xứ Hàn" bởi sau nhiều năm lận đận, cô tạo nên tên tuổi nhờ các phim "người lớn".
Thời gian đầu đóng phim, Jo Yeo Jung chỉ được giao các vai phụ mờ nhạt trong phim ngôn tình, dù nhan sắc không thua kém các nữ chính. 29 tuổi, cô nhận ra mình sớm muộn sẽ bị "nhấn chìm" hoặc đào thải bởi điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc mỗi năm liên tục xuất hiện gương mặt mới - những lớp sóng sau hứa hẹn xô lớp sóng trước. Cô quyết định thay đổi định hướng, nắm bắt cơ hội của riêng mình.
Năm 2010, phim cổ trang 18+ The Servant được đưa vào sản xuất nhưng đoàn phim tìm mãi không được diễn viên nữ chính. Rất nhiều ngôi sao từ chối lời mời vì không dám nhận kịch bản ngập tràn cảnh sắc dục. Jo Yeo Jung đánh liều tự tiến cử mình với đạo diễn và nhà sản xuất. Cô sẵn sàng để lộ cơ thể, thực hiện những cảnh phim bạo liệt với hai diễn viên nam. Để nhận vai diễn này, cô chấp nhận chia tay bạn trai khi ấy.
The Servant trở thành một trong các phim 18+ doanh thu cao nhất Hàn Quốc. Jo Yeo Jung để lại ấn tượng với thân hình đẹp, độ phóng khoáng và tinh thần hy sinh bản thân vì phim ảnh. Tại lễ trao giải Rồng Xanh cùng năm, lần đầu tiên cô được xướng tên với hạng mục "Ngôi sao nổi tiếng".
Sau The Servant, Jo Yeo Jung tiếp tục được chú ý với loạt cảnh giường chiếu bỏng mắt, đồng thời cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất tâm lý với hai phim The Concubine và Obsessed. Tờ The Dongguk Post ca ngợi cô là viên ngọc ẩn mình của điện ảnh Hàn Quốc.

Jo Yeo Jung lộ thân đầy táo bạo trong phim cổ trang sắc tình The Servant.
Quý bà thượng lưu
Khi phim Parasite làm mưa làm gió ở nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế, tên tuổi Jo Yeo Jung cũng dần bước ra khỏi ranh giới xứ Hàn. Bằng nét diễn vừa tự nhiên vừa trào phúng, cô thể hiện sinh động nhân vật hiền lành, ngây thơ, yếu đuối và dễ bị chồng tác động. Trong phim, cảnh thân mật giữa Jo Yeo Jung và tài tử Lee Sun Kyun khơi gợi cảm giác bằng những va chạm nhạy cảm giữa hai nhân vật, thay vì để lộ da thịt diễn viên. Đây là lần hiếm hoi Jo Yeo Jung không cần cởi đồ vẫn để lại được dấu ấn cá nhân trên màn ảnh rộng.
Sau Parasite, Jo Yeo Jung tiếp tục mối duyên với dòng phim về giới thượng lưu Hàn Quốc qua Cheat On Me If You Can và High Class. Trong Cheat On Me If You Can (2020), cô đẹp thanh lịch và gợi cảm khi hóa thân thành nhà văn giàu sang bị ám ảnh bởi các câu chuyện ngoại tình trên trang sách.

Jo Yeo Jung vào vai cô vợ ngây thơ nhà giàu trong phim Parasite.
Trong High Class, nữ diễn viên chủ động xin được "xuống tóc", mang đến diện mạo hiện đại và cá tính với mái tóc tém khi vào vai bà mẹ đơn thân Song Yeo Wool. Sau khi chồng nhảy xuống biển tự sát, Yeo Wool từ bỏ công việc luật sư, đưa con trai tới đảo Jeju sinh sống. Cuộc cạnh tranh xấu tính giữa các phụ huynh và tính cách ngạo mạn của đám trẻ tại ngôi trường quốc tế đắt đỏ khiến hai mẹ con Yeo Wool sốc văn hóa. Yeo Wool gồng mình bảo vệ con, đồng thời truy tìm bí ẩn phía sau cái chết của chồng để tự mình rửa sạch mối hàm oan giết chồng.
Mở đầu tập 1, Jo Yeo Jung có một cảnh ân ái với nam diễn viên vào vai người chồng trong phim. Tuy nhiên, cảnh phim được dàn dựng tế nhị, không phô cơ thể diễn viên và không gây phản cảm. Hai tập đầu tiên, Jo Yeo Jung khắc họa chân dung nhân vật nữ tính, trí tuệ và bản lĩnh. Nhưng theo diễn biến câu chuyện nặng tính drama, nữ diễn viên sẽ có thử thách lớn với loạt cảnh đấu trí và các tình huống nội tâm phức tạp. "Tôi vẫn luôn hy vọng có thể vì tác phẩm mà biến đổi táo bạo. Song Yeo Wool mang tạo hình tôi chưa từng thử. Tôi rất thích nhân vật này", nữ diễn viên chia sẻ.
High Class tương tự như S.K.Y Catsle, Penthouse, Mine, cũng cường điệu tư tưởng trọng hình thức, tư duy phù phiếm bề nổi và những mặt tối của giới nhà giàu, đặc biệt chú trọng vào hệ quả của giáo dục lệch lạc.

Jo Yeo Jung trở thành bà mẹ đơn thân thông thái và mạnh mẽ của phim High Class.
Gánh nợ thay cha
Jo Yeo Jung sinh ra tại Seoul. Hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ khi cô còn nhỏ, Yeo Jung sống chung với mẹ và trải qua tuổi thơ túng thiếu vật chất. 16 tuổi, cô bắt đầu làm người mẫu để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Hai năm sau, cô được chuyên gia đào tạo ngôi sao phát hiện, chọn đóng phim You Don't Know My Mind, mở ra trang mới cho cuộc đời của cô.
Năm 2018, một người quen ở quê tố cáo bố ruột của Jo Yeo Jung vay nợ 300 triệu Won (hơn 258.000 USD) từ trước đó 14 năm nhưng biệt tích. Sự việc vỡ lở, Yeo Jung thừa nhận năm xưa, bố mẹ ly hôn cũng vì vấn đề tài chính. Tuy cô không biết chuyện nợ nần của bố, cũng không liên lạc được với ông, cô tình nguyện gánh vác món nợ, đồng thời xin lỗi chủ nợ và gửi lời xin lỗi công chúng.
Hiện ở tuổi 40, Jo Yeo Jung đều đặn nhận phim và vẫn sống độc thân, kín tiếng về đời tư.
Trailer phim High Class
Phong Kiều (Theo Sohu, Taiwan Yahoo)