Một người bạn thân của vua pop tiết lộ với tác giả Unmasked rằng chỉ một tháng trước ngày 25/6 định mệnh, Michael đã nói với cô con gái Paris mới 11 tuổi rằng anh chỉ có thể sống được vài tuần nữa thôi. "Anh ấy gọi Paris vào phòng mình, nói với con bé đừng giận nếu như anh ấy không thể có mặt trong Ngày của Cha (21/6). Michael có cảm giác những ngày của mình còn lại rất ít bởi anh ấy thấy mình đã ốm yếu lắm rồi", người bạn này kể lại.
![]() |
|
Bìa cuốn "Unmasked" của Ian Halperin. Ảnh: Msn.com. |
Tuy nhiên chẳng ai muốn giúp đỡ vua pop một cách thực sự. Đội ngũ bác sĩ cũng như nhiều người thân cận xoa dịu anh với rất nhiều thuốc thang, vẽ lên những hy vọng không có thực. Họ chỉ muốn Michael nhất định không được từ bỏ ý định lưu diễn tại sân vận động O2, tận dụng cơ hội kiếm bộn tiền và như thế chắc chắn họ cũng có phần trong đó.
|
Ông vua nhạc pop những ngày ốm yếu cuối đời. Ảnh: The Sun. |
Unmasked còn cung cấp thêm chi tiết giọng ca nổi tiếng dùng những ngày cuối đời mình để "viết như điên". "Anh ấy nhốt mình trong phòng hàng giờ đồng hồ, có khi cả ngày trời mà không nhúc nhích. Tôi hỏi Michael liệu có phải anh định cho ra đời một quyển tiểu thuyết không. Anh ấy bảo: Chỉ là một vài suy tưởng về hành trình của tôi trên trái đất này, bởi tôi muốn để lại cái gì đó cho các con mình. Tôi đã tưởng anh ấy có ý định tự tử", vẫn người bạn trên thuật lại.
![]() |
|
Jackson nói trước với cô con gái mới 11 tuổi rằng anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ảnh: AP. |
"Ít nhất 3 lần, Michael nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy mình đang chết dần mòn. Tôi cứ cho là anh ấy chỉ đùa vui mà thôi. Giá như tôi suy nghĩ cẩn trọng hơn và cố gắng giúp đỡ anh ấy vào thời điểm đó, thời điểm Michael suy sụp nhất trong đời", bạn của vua pop ân hận muộn màng.
Thụy Anh

